Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 20/8/2015, 14:25 (GMT+7)

Hàng trăm công nhân ứng cứu sự cố sập lò

Trưa nay, công tác tìm kiếm công nhân gặp nạn trong vụ bục túi nước dưới hầm lò thuộc khai trường than Thành Công, Công ty than Hòn Gai (Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn tiếp diễn dưới cái nắng gay gắt.

Khoảng 2 giờ sáng nay, công nhân thuộc Công ty khai thác than Hòn Gai, Quảng Ninh đang trong ca sản xuất thì bất ngờ lò bị sập. Hàng trăm mét khối nước kèm theo đất đá đổ ập xuống thổi bay cả chục công nhân. Cửa thoát bị vùi lấp, khiến 12 công nhân gặp nạn. Công ty than Hòn Gai đã huy động 200 thợ lò tinh nhuệ, phối hợp Trung tâm cấp cứu mỏ tìm cách giải cứu các nạn nhân.  Đến 5 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa được 11 người ra ngoài, trong đó có một người thiệt mạng. 
 

Ông Đỗ Văn Kiên, Chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu nạn TKV cho biết, vị trí xảy ra sự cố nằm trong lòng đất, điểm xảy ra có cốt âm 35 m, ngập nước, đất đá. Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua khiến trong lòng núi ngậm một lượng nước lớn được coi là nguyên nhân gây ra vụ bục túi nước này. "Để xác định và tiếp cận vị trí nạn nhân, lực lượng cứu hộ vẫn được chia làm 3 mũi từ các ngả. Trước mắt phải bơm hết nước trong lò ra. Chúng tôi vẫn kỳ vọng nạn nhân còn sống sót...", ông Kiên nói.

Sơ đồ đường hầm lò và vị trí xảy ra sự cố sập lò, bục túi nước. Nạn nhân bị mất tích được xác định là anh Phạm Anh Vân.

Do có nhiều nước trong hầm lò, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải huy động nhiều máy áp lực cao cùng hàng trăm mét đường ống để bơm nước ra ngoài.

Máy tời được vận hành liên tục để đưa người và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn vào hầm lò.

Công nhân kiểm tra chỗ đấu nối đường điện với máy bơm trước khi chuyển vào trong hầm lò.

Thợ lò buộc phải điểm danh trước khi thay ca xuống hầm tìm kiếm. 

Do đặc thù công việc, các tốp cứu hộ chỉ tìm kiếm trong thời gian ngắn lại phải quay lên để thay bằng tốp khác.

Các công nhân cứu nạn tranh thủ ăn cơm trưa ngay cửa lò dưới cái nắng gay gắt.

Phạm Văn Thắng (25 tuổi, quê Hải Dương) cho biết, 4 giờ sáng nay, anh cùng đồng nghiệp nhận lệnh tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đây là chuyến cứu hộ đầu tiên của anh Thắng sau 4 năm làm việc tại công ty. "Công việc khá vất vả, tất cả anh em vừa cứu nạn vừa cầu chúc cho các đồng nghiệp gặp nạn an toàn"- anh Thắng nói.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ trong lò vẫn làm việc. Các thợ lò khác được tăng cường, thay ca gồng gánh cơm hộp, nước uống xuống lò cho đồng nghiệp.

Giang Chinh