Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 12/2/2017, 07:32 (GMT+7)

Hàng nghìn người thả hoa đăng trên sông Sài Gòn đêm rằm tháng Giêng

Đêm rằm tháng Giêng, hàng nghìn người dân viết điều ước lên những cánh hoa đăng lung linh rồi thả xuống sông Sài Gòn để cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Tối 11/2, ngày rằm tháng Giêng, hàng nghìn phật tử và người dân tụ về chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP HCM) để thả hoa đăng dịp Tết Nguyên tiêu. Trước đó, từ sáng nhà chùa đã gấp 3.000 hoa đăng phục vụ quan khách.

Vừa bước vào cổng chùa, du khách được đội phật tử tặng hoa đăng. Mọi người có thể tùy hỷ số tiền sau khi nhận đèn hoa.

Với mỗi cánh hoa đăng, người thả sẽ viết một ước nguyện cùng tên tuổi của mình.

Sức khỏe, bình an, công việc ổn định… là những lời nguyện cầu được viết nhiều nhất trên hoa đăng.

20h, nghi thức thả hoa đăng bên sông Sài Gòn chính thức bắt đầu, mọi người chuyền tay những ngọn đèn trời lung linh, thay phiên nhau thả.

Bạn Vy (18 tuổi, quận Bình Thạnh) cầu mong sức khỏe cho gia đình, công việc học hành được thuận lợi, tình yêu viên mãn.

Các bạn trẻ thường đi theo nhóm, họ thường tự chuẩn bị hoa đăng hoặc mua ở khu vực trước cổng chùa.

"Dịp rằm nào tôi cũng tham dự lễ hội thả đèn hoa đăng. Những phật tử có niềm tin thả đèn hoa sẽ giúp cho ước nguyện và lòng thành của mình được trời phật chứng giám", bà Ngô Thị Mai (60 tuổi) chia sẻ.

Cả một đoạn sông Sài Gòn lung linh đèn hoa đăng lững lờ trôi trên mặt nước.

Nhiều người cố gắng trèo lên cao để dễ dàng ghi lại hình ảnh hoa đăng lung linh

Đến 22h, lượng người thả đèn trời vẫn còn nhiều. Ai cũng muốn tự tay mình viết lời nguyện cầu rồi thả trôi trên sông.

Nhiều người không thể chen ra bờ sông thì thả ngay trên những hồ nước trong chùa. Nhà chùa cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường, sẽ có người túc trực vớt những hoa đăng lên và không để trôi ra giữa dòng sông.

Quỳnh Trần