Đến viếng còn có các giáo sư trong các Hội đồng khoa học là cộng sự, học trò của GS Giàu. Nhiều người dân cũng có mặt để bày tỏ tình cảm thương tiếc cho sự ra đi của một con người đáng kính.
Lãnh đạo TP HCM tại lễ viếng GS Giàu. |
Có mặt từ rất sớm trong lễ viếng, GS Tô Bửu Giám, Chủ tịch UB giải thưởng Trần Văn Giàu chia sẻ: "Tôi rất buồn và mất ngủ mấy đêm nay kể từ ngày bác Giàu mất. Chính bác đã đề ra giải thưởng với mong muốn tiếp tục đào tạo những cán bộ Sử trẻ để dạy và viết về lịch sử. Mục tiêu của giải thưởng là trao cho những người nghiên cứu về hai lĩnh vực là Lịch sử và Tư tưởng. Nhưng 5 giải thưởng được phát từ trước tới nay chỉ trao cho người viết Sử còn Tư tưởng vẫn chưa có một ai". Giọng ông bùi ngùi và tiếc rẻ vì chưa thực hiện được trọn vẹn ý nguyện của GS Giàu.
Đặt hết tâm huyết vào sự nghiệp dạy và nghiên cứu Lịch sử, sinh thời GS Giàu đã dành 1.000 lượng vàng từ việc bán căn nhà do Nhà nước cấp để thành lập giải thưởng mang tên ông. Cũng trong những ngày còn sống, GS Giàu dù đã cao tuổi, vẫn giữ thói quen mỗi ngày tự tay viết 10 trang Sử.
Giáo sư Tô Bửu Giám, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu. |
"Đây là một giải thưởng danh giá và chỉ dành cho người thực sự xuất sắc. Chúng tôi có lần đề nghị giáo sư Giàu mở rộng giải thưởng, trao thêm vài giải nhì, ba nhưng nhất định bác không chịu. Chỉ trao cho người giỏi nhất", GS Giám kể thêm.
GS Giám xúc động viết trong sổ tang: "Ngày dạy Sử, đêm viết Sử. Miệt mài đào tạo cán bộ Sử. Cả cuộc đời là một pho Sử đẹp - Sống trong dân, học ở dân, suốt đời phục vụ dân. Giải thưởng cao nhất là được dân yêu thương".
Trong không khí tiếc thương của lễ viếng, các vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước và những người yêu thương GS Giàu cũng chia sẻ dòng cảm xúc đặc biệt. "Chú đi xa như cây đại thụ Nam bộ không còn, nhưng bóng cây đại thụ vẫn lan tỏa bóng mát cho đời. Chúng con nguyện học tập noi theo gương cống hiến hi sinh cho dân cho Đảng suốt đời của chú", Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa viết trong sổ tang.
Ông Lê Thống Nhứt, thương binh nặng từng được GS Giàu cưu mang giúp đỡ xúc động, nói: "Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của chú từ những ngày chú nằm bệnh. Nhưng khi chính thức nghe tin chú mất thì tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật. Mồ côi cha từ nhỏ, được chú thương yêu đùm bọc, đối với tôi chú như người cha thứ hai".
Hải Duyên