Đúng hẹn ngày tựu trường, học viên quay trở lại học song cả 3 cơ sở của trường tại Hà Nội đều đóng chặt. Biển tên trường tại cơ sở số 6 Bích Câu và 24 Đại Cồ Việt đều bị dỡ bỏ. Một tấm vải trắng xoá chạy dài lấp kín biển hiệu trường tại cơ sở số 532 đường Láng. Trong trường không một nhân viên, không một lời thông báo.
Biển hiệu của cơ sở 532 đường Láng bị bịt kín. Ảnh: T.H. |
Học viên Trần Hoàng học tại cơ sở đường Láng cho hay, ngày 26 Tết, tất cả học viên tại cơ sở này đều được thông báo nghỉ Tết đến ngày 9 tháng giêng âm lịch (tức 6/2). Trước đó, khi báo chí đưa tin Trung tâm SITC ở TP HCM bị đóng cửa, học viên có thắc mắc nhưng Ban giám đốc trấn an mọi việc vẫn bình thường.
Hầu hết cán bộ, giáo viên của các cơ sở đều nhận được lời giải thích rằng mọi cơ sở đều làm việc độc lập. Sự cố của TP HCM chỉ là do cách điều hành của Trung tâm này. Và mọi việc diễn ra bình thường, học viên vẫn đến đăng ký và đóng học phí với mức 200 USD/năm cho khóa học ban ngày và 255 USD khóa tối.
Khuôn mặt thẫn thờ, Lê Ngọc Minh trân trân nhìn cánh cổng đang khép kín, dù trước đó bác lao công đã thông báo trường sẽ đóng hẳn. "Em mới học được chưa đầy một tháng, nhưng tiền thì đã đóng cả năm. Vậy là 3 triệu đồng ba mẹ chắt chiu cho em ăn học bị mất trắng rồi", Minh nói như sắp khóc.
Sáng nay, nhiều giáo viên và cán bộ quản lý cho biết họ không nhận được một thông báo nào về việc phá sản. Tuy nhiên, hôm mùng 4 Tết, họ có nhận được thông báo sẽ hoãn mở lớp vào ngày hôm nay. Một nhân viên của trường tiết lộ, hôm 26/1 nhân viên được nghỉ Tết, ngay trong đêm đó ban giám đốc đã rục rịch bỏ về nước, để lại một khoản nợ kếch xù. Toàn bộ tài sản của các cơ sở này đã được SITC chuyển đi nơi khác.
SITC nợ tiền lương và tiền nhà
Theo tìm hiểu của VnExpress, SITC Hà Nội hoạt động từ tháng 5/2004. Lãnh đạo các cơ sở của SITC cho hay, đến nay, Trung tâm này nợ lương nhân viên ít nhất là 2 tháng, còn đối với giáo viên thì nơi nhiều nhất như cơ sở 24 Đại Cồ Việt cũng chỉ mới trả được 50% lương tháng 12, cơ sở 6 Bích Câu thì trả được 20%, còn ở đường Láng nợ lương giáo viên hoàn toàn cả hai tháng 12 và tháng 1. SITC Hà Nội còn nợ 3 tháng tiền nhà của cả ba cơ sở. Trong khi đó, lượng sinh viên đến đăng ký và nộp học phí trọn năm vẫn đều đặn và mỗi cơ sở có đến 400-500 học viên.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo cơ sở 24 Đại Cồ Việt còn tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi được hỏi về việc SITC phá sản. "Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, giáo viên ổn định, học sinh đến đều đặn mà trường lại phải đóng cửa", vị này bức xúc.
Trưởng phòng Hỗ trợ học phí và chăm sóc học viên tại cơ sở số 6 Bích Câu, Lương Cao Cường, cũng tỏ ra khá bất ngờ. Anh cho biết, sáng nay đến cơ quan thì thấy đóng cửa anh đã phải tìm đủ mọi lý do để trấn an giải thích học viên và phụ huynh. Song chính anh cũng không hề nhận được thông tin gì. Bản thân anh đang có một số tiền đầu tư tại trung tâm này và hiện cũng bị nợ lương.
Cơ sở hiện nay không có giám đốc vì giám đốc cũ đã hết hợp đồng với trung tâm từ 31/12/2005, nhưng không hề được thông báo gia hạn nên đã làm đơn nghỉ việc từ 1/1/2006 và chuyển sang công ty khác. Tuy nhiên, trước đề nghị giúp đỡ của các giáo viên và nhân viên, ông đã cùng những cán bộ quản lý khác liên lạc với lãnh đạo bên Singapore và gửi cho họ một bản tường trình. Song đến nay không hề có phúc đáp. Theo vị cựu giám đốc này thì thậm chí những cán bộ quản lý người Singapore có dấu hiệu bỏ trốn. Chính vì vậy, các nhân viên tại trung tâm đã làm hồ sơ đưa ra công an nhờ giải quyết.
Cũng trong tình trạng hoang mang và bất ngờ, Ban giám đốc cơ sở 24 Đại Cồ Việt cho biết, mọi việc đều do cán bộ quản lý người Singapore quyết định, song họ chỉ thỉnh thoảng mới đến trường. Nhân viên người Việt và người Anh chỉ thực hiện theo sự điều hành của họ. Hiện nay, những cán bộ Singapore đã về nước nên Ban giám đốc không hề có thông tin và họ cũng chưa hề nhận được thông báo đóng cửa hay tuyên bố phá sản. Hiệu trưởng cơ sở này cho biết, ban điều hành đã làm đơn tường trình gửi Đại sứ quán Singapore nhờ liên lạc với chủ đầu tư và giải quyết giúp.
Trước mắt, các giáo viên, nhân viên được khuyến khích tìm việc làm mới. Hiệu trưởng cũng gửi lời xin lỗi tới học viên và nhân viên của trường vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến quyền lợi của hàng nghìn học viên trung tâm này được giải đáp.
Sáng qua, SITC Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đột ngột đóng cửa. Ngoài cổng trường có dám tấm bảng thông báo trường tạm ngừng hoạt động chờ giải quyết.
Trung tâm Anh ngữ quốc tế SITC tại vũng Tàu hoạt động từ 4 năm nay. Hiện có khoảng 2.500 học viên theo học tại đây, trong đó có 70-80% học viên đã đóng tiền học cả năm.
Cuối giờ trưa nay, lãnh đạo văn phòng Sở Giáo dục Hà Nội cho VnExpress hay, họ vẫn chưa nhận được thông tin nào về tình trạng này.
Trịnh Vũ