Huỳnh Văn Phong (19 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (23 tuổi, cùng ở xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) được tàu cá của ông Cao Văn Khởi (48 tuổi, quê Cà Mau) cứu vớt khi trôi dạt trên biển, sáng 29/4.
Hai thanh niên được chăm sóc nhân đạo tại Đồn biên phòng Đất Mũi. Ảnh: BP. |
Khai với cơ quan chức năng, Kiệt cho biết tháng 10/2016, anh và bạn quen một "cò" lao động tên Cường qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai được Cường giới thiệu đi ghe đánh bắt của một ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.
"Họ bắt lao động 3 tháng thì chuyển sang tàu khác không có số hiệu, nhưng không trả lương", Kiệt nói và cho biết do quá bức xúc nên anh và bạn ôm phao, buộc dây vào người nhằm không để trôi lạc nhau cùng hai người khác nhảy xuống biển trốn.
Khi cả hai trôi dạt cách cửa biển Rạch Tàu, xã Đất Mũi khoảng 18 hải lý về hướng Tây Nam thì được tàu cá cứu đưa vào Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau).
Hiện hai người còn lại chưa được tìm thấy.
Phúc Hưng