Ao làng Triều Khúc nơi ba nam sinh gặp nạn có biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Phương Sơn |
Chiều 1/7, Nguyễn Văn Đức (19 tuổi) cùng anh trai là Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) và một người bạn ra ao đình làng Triều Khúc, huyện Thanh Trì, tắm giải nhiệt. Do ao sâu, cả ba người đã chìm nghỉm.
Không lâu sau, nhiều người dân gần đó thấy một thanh niên cố ngoi lên mặt nước kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, nhiều người lao xuống và vớt được cả 3 người lên bờ nhưng Đức cùng anh trai là sinh viên năm 3 ĐH Lâm nghiệp đã tử vong. Người bạn đi cùng may mắn thoát chết. Đức mới ra Hà Nội cùng anh trai để chuẩn bị cho kỳ thi đại học diễn ra trong 2 ngày tới.
Một số người dân ở làng Triều Khúc cho biết, ao nơi các thanh niên gặp nạn đã có hàng trăm năm, nhiều lần được nạo vét, cải tạo nên rất sâu, đặc biệt vào mùa mưa, mực nước lên tới gần 3 m. Dù có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng hàng ngày vào buổi chiều nhiều thanh niên và trẻ nhỏ thường ra đây bơi.
Phương Sơn