Chiếc xe khách bị bắt trong đêm. |
Khoảng 23h ngày 29/5, xe khách "chất lượng cao" chạy tuyến Quảng Ngãi - Hải Phòng "lạc" vào khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) và cán chết một người đàn ông đi trên xe gắn máy lưu thông gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Lúc đó, trên xe ngoài tài xế ra còn có một phụ nữ và 2 thanh niên khác, thay vì xuống xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì tài xế lại rú ga bỏ chạy khỏi hiện trường về hướng vòng xoay Hàng Xanh. Bất bình trước hành vi trên, những người đi đường đã gọi điện báo công an và cùng tham gia truy đuổi theo xe khách. Bất chấp hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát, "xe điên" vẫn lạng lách với tốc độ chóng mặt để cố thoát ra xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, vừa qua khỏi cầu Sài Gòn thì tài xế đã buộc phải tấp xe vào lề do trước mặt và sau lưng đều đã ken dày những người truy đuổi.
Sau khi được áp giải về trụ sở cơ quan công an, tài xế khai tên là Đặng Văn Sang (sinh năm 1969, quê Quảng Ngãi), người phụ nữ đi cùng là chủ xe Nguyễn Thị Thu Nữ (sinh năm 1967, quê Quảng Ngãi) và hai thanh niên còn lại là phụ xe. Nạn nhân bị cán chết tại đường Nguyễn Thị Minh Khai là anh Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1982, quê Đồng Nai). Qua truy xét nhanh, Công an quận 1 phát hiện trước khi "lạc" vào nội ô thành phố, chiếc xe "điên" này đã gây tai nạn chết người tại địa bàn xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bị Công an huyện bắt giữ nhưng không biết vì sao tẩu thoát vào tận TP HCM.
Ngoài ra, sổ kiểm định của xe đã quá thời gian sử dụng nhưng Công ty Xe khách Miền Trung (Quảng Ngãi) vẫn cấp giấy đi đường cho vào TP HCM với thời hạn từ ngày 21 đến 25/5.
(Theo Thanh Niên)