Hơn 21h, tại quán nhạc trẻ N. ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP HCM), trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chớp nháy điên đảo, xen lẫn trong nhóm pha chế, phục vụ đứng ở các quầy là các cô gái MT mặc đồng phục. Các cô thường đứng nhún riêng trên các bục cạnh những cái cột bố trí đều khắp quán. Trên sân khấu, một nhóm 5-6 cô khác cùng đồng diễn. Có đêm các cô còn “hoá thân” thành những chú thỏ thơ ngây, những bông hoa tươi tắn, những thiên thần xinh đẹp trong sáng... Một “sô” biểu diễn như vậy không dưới nửa tiếng và sau khoảng 15 phút nghỉ giải lao các cô tiếp tục đổi vị trí “làm việc” cho nhau.
Ở những bục dọc theo quầy bar, động tác của các cô có vẻ “tự do” hơn trước các cặp mắt của khách ngồi đối diện ngay trước mặt. Một MT đứng góc trong cùng của quầy bar ở giữa đang uốn éo với... cây cột theo bài nhạc Sao em nỡ vội lấy chồng đã được rock hoá. Ở một quán bar tại quận 3, nhiều khách hàng “bốc” quá đã lồm cồm leo lên bục giật chung luôn với MT...
Làm thế nào để có thể trở thành một “em-ti”?
“Bạn yêu nhạc? Bạn thích khiêu vũ? Thích làm việc trong một môi trường sôi động?... Bạn sẽ được đào tạo để trở thành một nữ hoạt náo viên, tất cả hoàn toàn miễn phí”. Đó là lời rao khá hấp dẫn của CLB nhạc trẻ No.1 trên báo.
Nơi này là một quán cà phê bỏ trống trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận, TP HCM), địa điểm dành cho các MT tập luyện trước khi bước vào nghề. Trong căn phòng rộng khoảng 20 m2, 13 cô gái ăn mặc đủ kiểu “bốc lửa” đang nhún nhảy theo một cô hướng dẫn. Những động tác lắc lư, uốn éo từ nhẹ đến nặng tùy theo tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc máy đặt ở góc phòng. Vài cô vừa xong một bài tập đã nằm lăn luôn ra sàn nhà kêu “mệt quá”. Trong khi một số cô năn nỉ xin nghỉ giải lao thì có hai cô gái vẫn say sưa bám vào mấy bờ tường tiếp tục uốn éo những động tác “bốc” nhất.
Chuyện nghề
An N., một người khá tường tận về nghề MT, cho biết lúc trước làm nghề này thường là các vũ công làm thêm ngoài giờ. Họ biểu diễn những bài múa theo nhạc với những độc tác chuẩn, sắc sảo. Bây giờ nghề này đã biến dạng và đang thành mốt ăn khách ở một số quán bar, vũ trường. MT thời nay không cần bài bản gì cả, chỉ đứng một chỗ nhún nhảy, uốn éo... "Chỉ cần đi vũ trường vài bận là làm được ngay", một cô gái sành điệu ở quán 259 nói.
Một số ít các quán bar lớn, đông khách thì có đội ngũ MT ăn lương hẳn hoi, số bar khác chỉ thuê theo giờ. Phần lớn quán bar ở TP hiện nay cũng khuyến khích các nhân viên phục vụ đứng quầy những lúc ít khách cũng nhún nhảy cho "vui mắt"... Có quán như KT (Lý Chính Thắng) còn kê bục cao để các nhân viên pha chế thay phiên lên làm MT bán chuyên nghiệp
Các MT chuyên nghiệp như ở No.1 phải học nhảy thêm từ 18h đến 19h30 hằng ngày. Từ 19h30 đến 21h các cô đến quán để trang điểm, chuẩn bị phục trang... sau đó bắt đầu giờ làm việc chính thức. Những người mới vào nghề vừa học vừa làm như vậy có mức lương 500.000-700.000 đồng/tháng. Còn những ai làm việc theo hợp đồng tính giờ, lương khoảng 300.000 – 500.000 đồng/tháng... Một số MT kỳ cựu chỉ thường xuyên nhảy ở CLB trên đường Nguyễn Văn Trỗi lương 1,5 triệu đồng/tháng.
Theo anh N., thật ra “lương MT không đủ sống”, nhưng các “lớp học” miễn phí nêu trên không lúc nào thiếu học viên. Và các MT luôn dư dả tiền mặt, thậm chí còn sắm xe máy, điện thoại cầm tay...
(Theo Tuổi Trẻ)