Bác Năm, người dân trong khu vực kể: “Cứ cách hai đêm là một trận đua kinh hoàng, chúng tôi thật sự khiếp vía và không sao chịu nổi cảnh tượng này…”.
Hàng đêm sau khi “rã đám”, dân chơi ở các quán bar (chủ yếu là thanh niên) không chịu về, mà tụ tập đua xe hoặc quậy phá. Lực lượng Cảnh sát 113 TP HCM đã phải thức thâu đêm để ngăn chặn.
Đêm 14/12, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Một toán thanh niên chạy xe với tốc độ nhanh đã va ngã một người đàn ông đi cùng chiều. 1 tiếng đồng hồ sau, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn khác nằm trong bán kính 500 m, ở các tuyến đường Cao Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi. Nguyên nhân chủ yếu do các thanh niên đi chơi đêm phóng nhanh vượt ẩu.
Theo anh Công Thành, Cảnh sát 113, thời điểm này (tháng 12) rất nhiều thanh niên đã “sửa” xe: bỏ ống giảm thanh, tháo bửng đôn nòng, gắn nhiều đèn, gắn còi ôtô… để “đi chơi’. Chỉ trong một đêm, Cảnh sát 113 đã thu giữ hàng chục xe gắn máy.
(Theo Thanh Niên)