Chào các bạn,
Người ta bảo tuổi 36 của tôi thì nghèo là cái tội, và tôi là người đang mắc phải cái tội ấy. Năm trước tôi vừa bị vấp ngã trong kinh doanh làm liên lụy nhiều đến bố mẹ, gia đình tôi đang phải thuê chỗ ở. Cũng chính trong thời gian đó, người yêu tôi muốn chia tay. Dù rất buồn nhưng tôi cũng hiểu cho sự lo lắng của người đó nên chỉ thầm chúc cô ấy hạnh phúc và dừng liên lạc. Tôi không cho phép mình yếu đuối hay chán nản đến hôm thứ 2, vì thế tôi đã đứng dậy làm lại. Cũng may được bạn bè quý mến và tin tưởng, tôi vay được vốn và hiện công việc đã bắt đầu có lãi, đủ lo cho gia đình.
Mở đầu bài trong mục Hẹn hò, tôi xin đề cập thẳng đến những vấn đề của mình. Vốn tôi cũng muốn có một cơ sở vững chắc đã rồi tìm bạn đời, nhưng tôi thật sự sợ đến ngày đó, tôi đã đầu 4, nên đành gửi bài bây giờ (cười).
"Gửi người con gái của anh,
Hiện anh chỉ có sự tự tin, lạc quan và một gia đình hoà thuận để đợi em đến cùng anh. Nhưng anh rất coi trọng chữ tín và anh hứa sẽ trân trọng, yêu thương người con gái chịu đồng cam cộng khổ còn hơn bản thân mình. Anh không cần sự hỗ trợ vật chất từ em, cũng không yêu cầu bằng cấp, trình độ, điều anh mong là một cô gái hiểu chuyện, tốt với mọi người, nhìn có cảm tình là đủ. Nếu em là người thích nắm tay nhau nhiều thì càng tốt (cười).
Anh đang ở Hà Nội, cao 1,68 m, nặng 60 kg, chịu tập giữ sức khoẻ, ghét bia rượu hay cờ bạc, rất thích âm nhạc và biết lắng nghe, tôn trọng sự bình đẳng, là tuýp người hơi hướng nội, có nội tâm vui vẻ. Tạm thế đã nhỉ, để chúng mình còn nhiều chuyện để nói chứ. Em có thể cùng anh vượt qua khó khăn tạm thời này không?
"...Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này"
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc hết bài của tôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tên Thật
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam