Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 17/12/2016, 13:17 (GMT+7)

Đền thờ bộ xương cá voi lớn nhất miền Bắc

Xác cá voi nặng hơn 50 tấn, lớn như một ngôi nhà hai tầng dạt vào bờ biển xã Đa Lộc (Thanh Hóa) đã được người dân kéo vào bờ, lọc lấy bộ xương đem về lập đền thờ.

Ở làng biển Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) có một ngôi đền được người dân địa phương cho rằng rất linh thiêng dù mới xây dựng cách đây ít năm.

Ngôi đền thờ một bộ xương cá voi khổng lồ nặng hàng tấn, của một con cá chết trôi dạt vào bờ hơn 10 năm trước.

Theo ông Lê Văn Hải, Trưởng thôn Hùng Thành, khoảng giữa năm 2004, trong lúc đi biển, dân làng trông thấy vật thể lạ rất lớn trôi dạt trên biển cách bờ khoảng 500 m. Lại gần kiểm tra, bà con phát hiện chú cá voi xanh đã chết. Cá sau đó được kéo vào sát bãi vẹt. "Gần 30 chiếc tàu đánh cá và hơn 400 người cờ dong trống mở hò hét hợp sức kéo ông cá vào. Làng hôm đó như một ngày hội", ông Hải nhớ lại.

Ngư dân sau đó đắp bùn, dùng lưới vây quanh thân cá. Sau khoảng 7-8 tháng, xác cá phân hủy, bà con gom từng mảnh xương đem vào đất liền lập đền thờ. Bộ xương còn khá nguyên vẹn. Xương mai cá như một chiếc quạt mo cỡ lớn, nặng hai người khiêng mới xuể.

Mỗi đốt xương sống to như những chiếc đôn, chiếc ghế ngả màu vàng óng như đồng.

Con cá có hàng trăm chiếc xương sườn dài, cái lớn nhất cỡ vài ba mét. Chính quyền địa phương cho hay, đây là bộ xương cá voi được đánh giá là còn nguyên vẹn và lớn nhất miền Bắc.

Ban đầu, do chưa có đền thờ, ngư dân đem bộ xương bảo quản trong một khu lán lợp tạm bợ bằng fibro xi măng. Gần 10 năm sau, vào năm 2012, con em làng chài kêu gọi quyên góp xây dựng khu đền khang trang ở trung tâm làng. Bộ xương được đưa vào bảo quản trong lồng kính, mỗi ngày làng cắt cử người trông coi, hương khói chu tất.

Do khí hậu nóng ẩm, vài khúc xương đã bị mốc và có dấu hiệu hư hại.

Hàng năm, cứ dịp tháng Giêng, người Hùng Thành lại tổ chức lễ hội cầu ngư ở đền thờ cá voi với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, thuận buồn xuôi gió và cá tôm đầy tàu ghe sau mỗi chuyến ra khơi. Họ gọi cá voi bằng cái tên nghiêm trang "Cá Ông" hoặc "Ông Nam Hải".
 

"Hùng Thành có nghề đi biển cả trăm năm nay. Với chúng tôi, chuyến ra khơi nào mà gặp cá ông là điềm báo may mắn. Cá ông sẽ làm hoa tiêu mách bảo nơi có nhiều tôm cá, nếu gặp nạn, cá ông sẽ sẵn sàng cứu giúp", lão ngư Lê Văn Hải chia sẻ.

Ngôi đền thờ cá voi khổng lồ ở xứ Thanh
 
 

Ngôi đền thờ bộ xương cá voi lớn nhất miền Bắc.

Lê Hoàng