Sáng 2/2, căn nhà nơi cuối xóm của gia đình bà Trần Thị Thi ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đông nghẹt người đến viếng tang. Dòng người nối nhau vào thắp hương, nhìn di ảnh Sa Ly vừa tròn 17 tuổi ai cũng sụt sùi, cảm thương cho cô gái.
Ông Nguyễn Khắc Mẫu (86 tuổi, cha ông Đi) ra vườn bước chậm quanh chiếc xe định mệnh rồi ngất lịm, rơi vào mê sảng. Con mất, chồng nửa mê nửa tỉnh, bà Thi đau đớn khóc òa: "Về gần đến nhà chưa được gặp cha mẹ mà các con, các cháu đã vội lìa đời thế này. Về làm lễ mãn tang mà thành đại tang rồi con ơi!".
Bà Trần Thị Thi (86 tuổi, mẹ của ông Đi) khóc vật vã trước cái chết cùng lúc của con trai, 2 đứa cháu nội. Ảnh: Trí Tín. |
Bà Thi kể, con trai cùng các cháu, bạn bè của cháu từ TP HCM về quê Quảng Ngãi trước hết là ăn giỗ bà nội vào ngày 13 tháng giêng âm lịch, đến ngày 19 thì làm lễ mãn tang vợ ông Đi. Song chuyến đi này đã trở thành thảm kịch...
Nghe hung tin gia đình em gặp nạn, ông Điệp Văn Anh (anh vợ của ông Đi) đang làm ăn ở Đồng Nai tức tốc đón xe về Quảng Ngãi lo tang lễ. Ông Anh khóc vật vã bên quan tài cháu gái Sa Ly: "Tội nghiệp cháu tôi, nó còn nhỏ quá. Mẹ các cháu mất sớm vì bệnh ung thư nay đã tròn 3 năm, giờ thì hai cha con thằng Đi mất còn đau xót nào hơn".
Do vợ ông Đi đã mất, con gái Sa Ny sáng 2/2 được phẫu thuật cố định xương đùi ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nên Nguyễn Hoàng Chiến (cháu trai ông Đi) đeo khăn chịu tang. Túc trực giữa hai quan tài của chú Đi và em Sa Ly, Chiến gần như kiệt sức.
Một người cháu khác của ông Đi là Nguyễn Lương Minh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Chiều 1/2, em đang chuẩn bị bước qua cửa soát vé của ga Quảng Ngãi để lên tàu vào TP HCM thì nghe người nhà báo cả gia đình chú Đi bị tàu lửa tông, bị thương nặng lắm. Em hoãn chuyến đi, chạy thẳng vào bệnh viện. Trong 5 tiếng, em liên tiếp nhận tin báo tử của bác sĩ mà lòng tan nát".
Nghe hung tin nhiều người trong gia đình của em vợ tử nạn, ông Điệp Văn Anh (anh vợ ông Đi) từ Đồng Nai đón xe về quê Quảng Ngãi lo tang lễ. Về đến quê nhà sáng nay, ông Anh khóc ngất bên quan tài cháu gái Nguyễn Thị Sa Ly. Ảnh: Trí Tín. |
Cách nhà ông Đi chưa đầy 300 m, gia đình ông Nguyễn Thắng cũng tất bật lo lễ tang cho con trai Nguyễn Thanh Tuấn. Gia cảnh nghèo khó, Tuấn nghỉ học sớm rồi vào Nam hành nghề hớt tóc. Làm lụng suốt cả Tết, mãi đến nay Tuấn mới quá giang xe chú Đi về quê thăm gia đình, ai ngờ tử nạn khi tròn 20 tuổi.
Thi thể của Lực, bạn trai của Sa Ly quê ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sáng 2/2 cũng được gia đình thuê xe đưa về quê an táng. Riêng Nguyễn Thị Sa Ny đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Lê Văn Tiến (người yêu của Sa Ny) đã dần hồi phục. Còn lái xe Lê Thanh Hà bị thương nhẹ đã bỏ trốn.
Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Lê Quang Hùng, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn là tài xế ôtô vượt ẩu, bất chấp đèn đỏ báo hiệu tàu đến. Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, xử lý hình sự đối với tài xế ôtô.
Trước đó trưa 1/2, ông Đi cùng 6 người con cháu từ TP HCM về quê Quảng Ngãi làm lễ mãn tang vợ, khi chỉ cách nhà chừng 150 m thì chiếc Innova chở gia đình bị tàu hỏa đâm. 3 người tử nạn trên đường đến viện là Nguyễn Thị Sa Ly, người bạn trai tên Lực và Nguyễn Thanh Tuấn (cháu ông Đi). Ông Đi qua đời ở bệnh viện, con gái Sa Ny của ông Đi và bạn trai cùng tài xế bị thương.
Chiếc ôtô bị tàu hỏa húc bẹp dúm, được xe cẩu chuyển từ nơi gặp nạn về để chỏng chơ ở góc vườn nhà ông Đi.
Trí Tín