Đưa voi lên xe. |
Theo dự tính, đoàn săn phải bắt được voi con của con đầu đàn trong 3 ngày 2 đêm neo voi mẹ tại rừng. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không xuất hiện mặc dù vẫn có dấu chân dưới 20 cm để lại một số nơi. Ghi nhận tại chỗ cho thấy voi "hột xoài" đã 50 tuổi và voi cái 3 tấn không thể tiếp tục bị giam hãm trong rừng nên cần nhanh chóng thả nó vào Vườn quốc gia Yok Đôn với "rệp" định vị vệ tinh đeo cổ.
Đến nay, vẫn chưa xác định chính xác còn mấy con voi. Trong 3 ngày nay, đoàn săn chỉ phát hiện được 2 con non cao khoảng 1,6 m. Tuy nhiên, dân địa phương cho biết còn một con rất nhỏ, đường kính dấu chân chưa đến 20 cm. Có thể chú voi này bị mất mẹ nên lạc trong rừng. Những thông tin chi tiết về nó chưa được các chuyên gia kết luận cụ thể.
Voi về phá rẫy
Từ 18h ngày 2/12 đến 5h ngày 3/12, tại Lâm trường Chư M'Lanh, huyện Ea Súp (Đăk Lăk), một đàn voi rừng khoảng 14 con đến phá hoại chòi canh rẫy và hoa màu của dân. Kể từ tháng 4, đây là lần thứ năm đàn voi rừng này về quậy phá khu vực dân cư ở Chư M'Lanh. Nhân dân và chính quyền huyện đã nhiều lần kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh đề nghị giải quyết tình trạng này để dân yên tâm làm ăn nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.
(Theo LĐ, TN, TT)