Trường hợp căn nhà của ông Phan Văn Thuận là một minh họa cụ thể cho sự nhiêu khê này. Địa chỉ cũ của ngôi nhà là 6/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh. Đầu năm 2000, ông Thuận phải làm giấy tờ hợp thức hóa và số ghi trên giấy chủ quyền là 21 đường số 3 Thanh Đa. Sau khi UBND thành phố ban hành quyết định đổi số nhà cho cả phường thì nhà ông lại có địa chỉ là 17/19 Thanh Đa. Không riêng nhà ông Thuận hay các hộ trên địa bàn phường 27 mà trên toàn tuyến đường Bình Quới, đi qua các phường 25, 26, 28 (quận Bình Thạnh), số nhà cũng bị thay đổi liên tục. Tên đường phố cũng ghi lung tung như trên đường Bình Quới, một số nơi vẫn là Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Cách Mạng Tháng Tám từ ngã tư Bảy Hiền về hướng Bà Quẹo được đổi thành Trường Chinh.
Trước tình trạng này, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh, nói: "Sai sót là chuyện không thể không xảy ra. Nếu phát hiện bất hợp lý trong điều chỉnh số nhà hoặc sai tên tuổi... người dân cứ liên hệ và sẽ được điều chỉnh tiếp". Ông Trần Thế Ngọc, Phó giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, thì khẳng định: "Người dân chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chậm nhất 10 ngày sau khi nhận quyết định đổi số nhà, phải làm biển mới, treo cạnh biển cũ 2 năm để tránh một số trở ngại do thói quen với số nhà cũ".
Ông Ngọc cho biết, quy định cấp số nhà liên quan đến nhiều việc khác như được mắc điện thoại, xin điện, nước... nên các quận, huyện phải xem xét thật kỹ trước khi xét cấp mới. Đây là một trong nhiều nguyên nhân làm chậm trễ tiến trình này tại một số địa phương. Hiện mới có quận 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè cơ bản hoàn thành phương án chỉnh sửa. Sở đã duyệt phương án của 150 trong 281 phường, xã.
(Theo Tuổi Trẻ)