Khách ghé thăm cầu đa phần ở miền Tây, đông nhất là người Bến Tre, Tiền Giang. Nhiều người không giấu niềm tự hào về chiếc cầu “made in Việt Nam” trên quê hương Đồng Khởi.
Khu vực có nhiều người tụ tập nhất là phần chóp uốn cong trên thân cầu. Từ vị trí này có thể phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng để ngắm nhìn dòng sông cuộn chảy và những dãy cồn xanh biếc nhộn nhịp khách du lịch. Không khí trên cầu càng thêm náo nhiệt với những tiếng rao của những người bán nước giải khát, hàng rong xen kẽ với tiếng nói cười của khách du xuân.
Du khách du xuân trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: Vũ Lê. |
Chị Nguyễn Thị Bạch, ngụ ở Chợ Lách, Bến Tre cùng chồng con chụp ảnh lưu niệm trên cầu chia sẻ cùng VnExpress.net: “Ngày thông xe hai bờ của cây cầu Rạch Miễu tôi không có dịp chứng kiến nên hôm nay nằng nặc đòi ông xã tranh thủ ba ngày Tết dẫn đi thăm cho biết”.
Chị Bạch kể hồi còn con gái là người Mỹ Tho, Tiền Giang, khi lập gia đình thì chính thức trở thành con dâu xứ dừa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà chị chân thành tâm sự: “ Đi phà mấy chục năm rồi nên bây giờ đứng trên cầu Rạch Miễu trong ngày đầu năm không khỏi cảm thấy háo hức, bâng khuâng”.
Trong dòng người du xuân còn có những du khách lặn lội từ Vĩnh Long, Cần Thơ chỉ mong được đi qua những nhịp cầu do chính người Việt Nam xây dựng. Anh Hoàng ngụ ở thị xã Vĩnh Long cùng nhóm bạn ghé thăm cầu bộc bạch: “Đứng trên cầu Rạch Miễu làm tôi nhớ lại ngày khánh hành cầu Mỹ Thuận ở Vĩnh Long. Chiếc cầu không còn là biểu tượng của riêng một tỉnh thành mà trở thành niềm tự hào, hy vọng chung của bà con gần xa”.
Rất nhiều người không giấu được vẻ chân quê mang đậm bản sắc miền Tây khi du xuân trên cầu Rạch Miễu với câu nói cửa miệng: “Khi xưa Pháp, Mỹ, Úc, Nhật xây cầu cho mình rồi cũng có ngày người Việt tự làm được”.
Không khí ấm áp của mùa xuân lan toả trên từng nhịp cầu Rạch Miễu, hoà vào dòng người nhộp nhịp với những tiếng nói cười, lời chúc phúc “an khang, thịnh vượng, phát tài”.
Một bác bán nước giải khát trên cầu Rạch Miễu dự đoán rằng, dòng người kéo về chiếc cầu này để du xuân trong những ngày đầu năm có thể kéo dài từ 1 đến tuần nữa mới vơi dần. Do chưa xây xong trạm thu phí nên Bộ Giao thông vận tải chưa thu phí bất cứ phương tiện nào khi qua cầu Rạch Miễu. Đây cũng là lý do khách thập phương đến thăm chiếc cầu này nhiều hơn.
Hà Thanh