Kho phế liệu bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn |
1h, khu dân cư đang chìm trong tĩnh lặng thì nhiều tiếng hô hoán cháy, khói bốc mù mịt, xộc thẳng vào nhà khiến nhiều người ngạt thở. Tại kho chứa phế liệu của anh Trần Quý Hiền, lửa ngùn ngụt bốc cao. Nỗ lực chữa cháy của người dân bất thành, lửa đang có chiều hướng tấn công các nhà lân cận.
100 cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa TP HCM có mặt tại hiện trường. Các nhóm chiến sĩ chia theo khu vực, phun vòi rồng, ngăn chặn ngọn lửa lây lan. Một giờ sau, hỏa hoạn được khống chế, song bên trong kho, nguồn lửa vẫn còn âm ỉ nên cảnh sát phải túc trực thêm nhiều giờ.
Toàn bộ kho rộng hơn 200 m2 cùng nhiều tài sản có giá trị như máy móc, sản phẩm… bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều căn nhà xung quanh kho chứa phế liệu cũng bị cháy xém, nứt tường.
Hàng trăm người dân ở xung quanh kho xưởng hai vụ cháy hoảng sợ. Ảnh: An Nhơn |
Trước đó 2 giờ, cơ sở gỗ chuyên sản xuất, gia công bàn bida ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn bất ngờ phát nổ. Trong tích tắc, lửa kèm khói đen xông lên, phủ kín khu vực. 5 công nhân làm việc tại cơ sở sớm phát hiện nên chạy thoát được ra ngoài, tri hô nhờ hỗ trợ.
Hơn hai tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ cơ sở rộng hàng trăm m2 đổ sập. Nhiều máy móc, tài sản, gỗ và những vật liệu bên trong cháy đen, hư hại nghiêm trọng.
Hai vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
An Nhơn