Nguyễn Hữu Hoàng. Ảnh: CAND |
Lịch sử ngành Mắt Việt Nam ghi nhận ngày 5/4/2007 trở thành một mốc đáng nhớ, đáng nhớ cả trong cuộc đời của Hoàng và nghĩa cử cao đẹp của cụ bà Nguyễn Thị Hoa, người hiến tặng giác mạc đầu tiên và lịch sử cuộc đời Hoàng cũng đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt khi chàng cử nhân báo chí "chuyển nghề" sang ngành Y.
Tốt nghiệp cử nhân ngành Báo chí, rồi về làm cán bộ truyền thông của Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt TW, cuộc đời của Hoàng có lẽ cũng sẽ bình lặng trôi nếu không có ngày Hoàng được chọn đi Ấn Độ học lớp kỹ thuật viên lấy, bảo quản giác mạc.
Chàng cử nhân báo chí trước khi về làm truyền thông cũng đã "lo xa" bằng cách tìm tài liệu các bệnh về mắt, tự học để trang bị thêm kiến thức cho mình, nhưng đi học rồi trở thành kỹ thuật viên đầu tiên thực hiện việc lấy giác mạc trên người hiến tự nguyện đầu tiên của Việt Nam thì đến giờ chính Hoàng cũng thấy không thể lý giải nổi...
Chỉ tay sang bộ dụng cụ và một cái thùng nhỏ để bảo quản giác mạc sau khi lấy, Hoàng bảo đó là những vật "bất ly thân" của anh để thực hiện công việc chuyên môn.
Kỷ niệm về lần thực hiện việc lấy giác mạc trên người hiến tự nguyện đầu tiên là xuống xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình để lấy giác mạc của cụ bà Nguyễn Thị Hoa đối với Hoàng luôn là một dấu ấn đặc biệt, không thể xóa nhòa trong cuộc đời. Khi ấy là sáng 5/4/2007.
Khi chuẩn bị dụng cụ, Hoàng thấy "tim đập chân run" vì hồi hộp. Dù trong thời gian học tập tại Ấn Độ, các kỹ thuật lấy giác mạc trên người đã được Hoàng thực hiện khá nhuần nhuyễn với 40 ca đứng phụ và 60 ca trực tiếp làm kỹ thuật viên chính. Nhưng lần đầu tiên Hoàng sẽ thực hiện kỹ thuật này ở Việt Nam, trên người Việt Nam đầu tiên hiến tặng và cũng là ca hiến "khai trương" của Ngân hàng Mắt.
Do nguyên tắc giác mạc phải được lấy không quá 6-8 tiếng sau khi người hiến qua đời mà khi ấy, cụ Hoa mất đã hơn 5 tiếng đồng hồ nên việc lấy giác mạc phải tiến hành rất khẩn trương nhưng lại cũng phải cực kỳ chuẩn xác.
Hoàng kể, gần 30 phút, sau khi hoàn chỉnh các công đoạn lấy giác mạc, Hoàng mới có thời gian để... quệt mồ hôi đang ròng ròng đổ trên trán và nhìn lên. Mọi người đến bên cụ Hoa, nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt cụ, thấy mọi thứ đều bình thường, lúc ấy, cảm giác căng thẳng, lo âu trong ngôi nhà nhỏ mới được giải tỏa...
Sau cuộc "vượt vũ môn" ấy, Hoàng đã tự tin hơn rất nhiều để thực hiện các ca sau. Với Hoàng, cứ nghe có ca hiến là mừng, là lên đường bất kể ngày đêm hay nắng mưa, gió bão, bởi như thế sẽ là lại có thêm cơ hội được nhìn thấy cuộc đời cho hai con người.
Tính đến nay, cả 9 ca hiến giác mạc tại Việt Nam đều do Hoàng thực hiện, tất cả đều thành công, không có bất cứ một sai sót chuyên môn nào, dù là nhỏ nhất và niềm vui, sự thành công lớn hơn không chỉ riêng với Hoàng là ngày càng có nhiều người hiểu và tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
(Theo Công an Nhân dân)