* Ảnh: Hiện trường nơi công nhân rơi từ tầng 20 |
Tại hiện trường công trình xây dựng chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội), nạn nhân Nguyễn Văn Cường (quê Thanh Oai, Hà Nội) nằm cách chân tòa nhà chừng 10 mét, mặt úp xuống đống cốp pha và sắt thép. Cách đó không xa là tấm thép rộng vài mét bị cong gập.
Anh Cường bị chiếc cẩu tháp gạt rơi từ tầng 20 của tòa nhà. Ảnh: Tiến Dũng. |
Theo một nhân chứng tên Mạnh, anh Cường đứng ở tầng 20 và đang xi nhan cho người lái cẩu nâng cột thép đặt trên tầng 20. "Bỗng anh bị cả mảng cột va vào, rồi người rơi xuống đất kéo theo cả mảng thép rơi theo", anh Mạnh kể.
Anh Nguyễn Xuân Lợi, em họ của anh Cường cho biết, anh Cường là tổ trưởng tổ cốp pha và đã làm tại chung cư này từ những ngày đầu xây dựng. Con trai anh Cường cũng đang làm việc tại đây.
Nhìn đống cốp pha nằm chỏng chơ dưới đất, những tấm lưới an toàn quây quanh tòa nhà khá mỏng manh, kỹ sư cơ khí Nguyễn Xuân Lợi bức xúc: "Công tác an toàn xây dựng bị bỏ ngỏ thế này thì không chỉ mình anh tôi mà sẽ còn nhiều người khác bị chết oan".
Nơi nạn nhân tử vong được che tạm bởi chiếc bạt xanh. Ảnh: Tiến Dũng. |
Do sợ hãi, hầu hết công nhân đều nghỉ việc, thất thần đứng ngồi quanh hiện trường.
Công an quận Hà Đông đang làm việc với Ban quản lý dự án chung cư Xa La và gia đình nạn nhân.
Tiến Dũng - Bá Đô