Nạn nhân Phạm Thanh Vở. |
Theo người dân, lúc mới bị dính bom, các nạn nhân khá tỉnh táo, duy chỉ có anh Quang kêu khó thở, mặt tái nhợt. Các bác sĩ của Trung tâm 115 đo huyết áp thì thấy xuống rất thấp. 6 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn, riêng anh Quang được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu và tử vong tại đây.
Chị Vân, nhà số 11E, tập thể Viện Kiểm sát gần đó, vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại: “Tôi đang ở trong nhà, thấy chấn động mạnh, ngỡ bếp ga nhà mình nổ. Lúc chạy ra ban công nhìn xuống, thấy 5 người nằm lăn quay, đầu, mặt dính nhiều máu. Hai người đi đường cũng bị dính mảnh bom. Một bị thương ở mặt, một bị thương ở đùi. Tôi đã gọi cấp cứu 115 và cảnh sát 113”.
Chị bán hàng nước, nhà đối diện với đống sỏi, có vẻ bình tĩnh hơn: “Đống sỏi này được đổ từ chiều 19/3, đến sáng qua, 5 thanh niên mang xe thồ đến chở, mới xúc được mấy xẻng thì tai nạn xảy ra”. Tại bức tường bao của Nhà máy bánh kẹo Hải Châu (đống sỏi đổ cạnh bức tường này) và một số nhà dân ở khu tập thể Viện kiểm sát có nhiều vết lỗ chỗ do dính bom bi.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã điện cho công an quận, bộ đội đến rà phá bom tại đống sỏi và không phát hiện thêm một quả nào. Ông Chương Văn Cương, người đã thuê 5 lao động trên, cho biết, ông chở sỏi cho nhà bà Lê ở trong khu tập thể Nhà máy bánh kẹo Hải Châu. Nguồn sỏi được lấy từ Cảng Hà Nội. “Theo như tôi biết thì xà lan sỏi này được chở từ Việt Trì, nơi từng xảy ra nhiều vụ bom bi phát nổ. Cả 5 người trên đều là lao động tự do, không có hợp đồng lao động. Tất nhiên tôi đã làm hết sức mình để cứu chữa họ", ông Cương nói.
Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
Hiện nay, 2 trong số nạn nhân, là người qua đường bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Một công nhân là anh Lê Hưng Điền đã được xử lý vết thương ở đùi và về quê chiều hôm qua, 3 nạn nhân còn lại là Lê Văn Vui, Lê Văn Phúc và Phạm Thanh Vở đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.
Phim chụp của nạn nhân Vui. |
Anh Vui, 32 tuổi, được mổ cấp cứu từ trưa qua, hiện đã tỉnh và được hồi sức bằng truyền dịch, đặt ống xông dạ dày. Bác sĩ Cao Độc Lập, người trực tiếp mổ cho anh Vui, cho biết, bệnh nhân bị thủng phổi trái và ruột non, có 4 vết thương ở ruột già và một vết ở thận. Ngoài ra, anh còn bị giập nát cẳng chân và nhiều vết thương khác trên khắp cơ thể. Các bác sĩ đã phải cắt đi 1,5 m ruột non và truyền đến 2 lít máu. Anh đang ở trong tình trạng nguy hiểm, nguy cơ nhiễm trùng và tử vong rất cao.
Các bác sĩ cũng đang cố gắng giành giật Lê Văn Phúc khỏi bàn tay tử thần. Nạn nhân này mất một đoạn khí quản dài và bị một số vết thương ở phổi trái. Anh đã được mổ thay khí quản và xử lý các vết thương, nhưng vẫn phải thở bằng ống nội soi khí quản và tiên lượng rất xấu.
Còn anh Phạm Thanh Vở, 27 tuổi, đang nằm tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Hông và chân trái bị găm nhiều mảnh bom bi, mặt chi chít các vết xước. Bằng giọng nói yếu ớt, anh Vở kể: "Mọi người đang làm việc thì nghe đoàng một cái. Tôi ngã lăn ra, không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghĩ chắc chuyến này mình chết mất. Sau đó định thần lại thì thấy nhiều người bị thương, trong đó có cả 2 cô gái qua đường. Chiếc xe đạp của tôi bị phạt ngang, gãy cả khung, vành". Trong số nạn nhân còn nằm lại viện, anh Vở là người có tình hình sức khỏe khả quan nhất.
Như Trang - Thanh Nhàn
Ảnh: Xuân Thu.