Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 13/12/2017, 08:04 (GMT+7)

Bộ đội giúp dân vùng sạt lở dựng nhà

Gần 150 hộ dân huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đối diện nguy cơ sạt lở sau mưa lớn, được hỗ trợ chuyển nhà tới nơi an toàn.

Bộ đội giúp dân vùng sạt lở dựng nhà
 
 

 

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 - Damrey, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc, nhà cửa bị đất đá vùi lấp.

Tại thôn 2, xã Trà Vân một quả đồi ụp xuống làm sáu căn nhà bên sườn đồi nằm trong đất đá, cướp đi sinh mạng của bốn người. Ngoài ra, gần 150 nhà dưới những ngọn núi có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Chính quyền huyện Nam Trà My tìm được vùng đất 36 hécta đưa dân đến nơi này. Trong đó, 5ha đất ở, còn lại là đất sản xuất.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Nam Trà My cho hay, huyện đã cấp về xã Trà Vân 12 tỷ đồng và sáu tấn gạo. Tính trung bình, mỗi hộ trong diện di dời sẽ được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng để làm nhà và tạo sinh kế.

Để nhanh chóng hoàn thành, Quân khu 5 cử hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn bộ binh 315, Lữ đoàn CB270 cùng lực lượng vũ trang huyện đến giúp người dân chuyển chỗ ở mới.

Các chiến sĩ lên mái nhà tháo dỡ tôn, xà gồ trong giá rét, khi trời còn mờ sương sớm.

Các chiến sĩ sẽ tháo dỡ gần 150 ngôi nhà và di chuyển nhà đến nơi ở mới khoảng 3km.

Thượng tá Trần Minh Hương, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, dù địa hình rừng núi, mưa liên tục, trời lạnh song các anh quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Đường lầy lội, xe zin ba cầu được quân đội huy động để vận chuyển nhà nhanh chóng.

Ngoài các chiến sĩ tháo dỡ nhà, những người còn lại san lấp nền.

Những ngôi nhà đầu tiên được dựng lên ở nơi ở mới.

Không có điện, quá trình lợp phải dùng đồ thủ công như đóng đinh, cắt tôn nên tốn nhiều thời gian.

Giây phút nghỉ ngơi, lấy sức tiếp tục công việc.

Làm việc dài ngày, bộ đội dựng lán trại bám trụ ở công trường. “Chúng tôi cố gắng dựng xong nhà cho người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2018”, thượng tá Trần Minh Hương nói.

Đắc Thành