Biển người đếm ngược chào 2017
Trung tâm Sài Gòn, Hà Nội nghìn nghịt người reo hò, cùng đếm ngược từng giây cuối cùng của năm cũ, chào đón khoảnh khắc đầu tiên của năm 2017 và chúc nhau năm mới an lành.

* Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bắn súng báo hiệu năm mới
- Ngày 6/1/2017
-
24h00
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) trở nên cuồng nhiệt trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Cả con phố không còn một chỗ trống, mọi người cùng đứng lên nhảy múa, tay giơ cao điện thoại bật đèn flash. Ảnh: Như Quỳnh.
Biển người tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ chứng kiến khoảnh khắc đếm ngược giây cuối cùng của năm 2016, chào đón 2017.
Du khách người Mỹ đón chào năm 2017 bằng cặp kính độc đáo. Ảnh: Tiến Thành.
Từng nhóm bạn trẻ, du khách nước ngoài... chia sẻ niềm vui khi bước sang năm 2017 trong tiếng nhạc sôi động. Nhiều người ôm chầm lấy nhau.
Một du khách quây tưng ở Huế. Ảnh: Ngọc Thạnh
Đếm ngược trên phố đi bộ - Ngày 31/12/2016
-
23h45
-
22h45
-
22h30
Bóng bay được ban tổ chức chương trình đếm ngược thả xuống làm tăng thêm sự phấn khích của đám đông. Ảnh: Giang Huy.
Một nhóm thanh niên đốt pháo sáng trong đám đông. Ảnh: Giang Huy.
Nhóm thanh niên đốt pháo sáng khiến đám đông nhốn nháo, hỗn loạn trong ít phút. An ninh nhanh chóng được thắt chặt bởi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ xung quanh.
-
22h15
-
22h00
Người nước ngoài đón năm mới tại phố Tây.
Khu phố Tây Sài Gòn đang đông nghẹt. Du khách và cả các bạn trẻ Việt Nam đổ ra đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão... đốt pháo sáng. Quán cà phê, bar không còn chỗ chen chân, người người cười nói, uống bia, nhảy múa và chúc mừng năm mới nhau.
Phố Tây Sài Gòn náo nhiệt chào năm mới -
21h50
Biển người ở phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Dự.
Càng gần giờ giao thừa, dòng người đổ về trung tâm Hà Nội càng lớn, không khí mỗi lúc một nóng hơn. Nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh cho đu bám lên cây để vừa xem được chương trình biểu diễn trên sân khấu, vừa tránh ngạt thở.
Người lớn, trẻ nhỏ đu bám lên cây trong biển người ở phố đi bộ Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự.
-
21h42
Đan Vy (trái) lưu lại hình ảnh đón năm 2017 tại quê nhà. Ảnh: Tiến Thành.
Khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) không khí đón năm mới chộn rộn khi hàng trăm người dân và du khách đổ về vui chơi, chụp hình lưu niệm.
Tạ Nguyễn Đan Vy, du học sinh tại Australia, xúng xính trong tà áo dài say sưa tạo dáng chụp hình cùng bạn học. Vy cho biết đây là năm thứ hai ăn Tết ở quê nhà. "Năm mới đã đến, mình muốn ghi lại kỷ niệm trong những ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. Chỉ hơi tiếc Tết này thành phố không bắn pháo hoa", Vy chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên sau cả chục năm TP HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, thành phố đã tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên hàng loạt tuyến đường: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai.
Chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó là trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên tòa nhà UBND thành phố, tòa nhà Times Square.
Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới sẽ diễn ra trong 2 đêm 31/12 và 1/1/2017 tại nhiều địa điểm như: Công viên Gia Định, Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp...
-
21h30
Trình chiếu ánh sáng 3D trên toà nhà UBND TP HCM. Ảnh: Tiến Thành.
Trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tập trung đông người nhất Sài Gòn. Một số bạn trẻ hóa thân thành Tôn Ngộ Không, người nhện, thần Rớt…
"Mình không phải hóa trang để cho mọi người chụp hình rồi thu tiền. Mình vốn thích cosplay nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không, với mình dạo phố trong hình ảnh này là để thỏa mãn đam mê", Quang Thắng (26 tuổi) chia sẻ.
Trình diễn ánh sáng trên tòa nhà UBND thành phốBật điện thoại ở chế độ quay phim, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh hoa sen, hoa mai được vẽ bằng ánh sáng, bạn Hồ Trung My (quê Đồng Tháp) trầm trồ: "Nghe báo đài nói thành phố sẽ không bắn pháo hoa nhưng có trình chiếu nghệ thuật 3D nên tôi cũng ráng bắt xe lên một chuyến để xem, vừa đón năm mới luôn".
Tương tự, chị Trần Thị Nguyệt, người dân ở quận 3, TP HCM chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với màn trình chiếu ánh sáng 3D. Lạ mắt và hấp dẫn không kém với màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa".
Cảnh sát giữ an ninh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ghi lại khoảnh khắc ánh sáng 3D trên toà nhà UBND TP HCM. Ảnh: Tiến Thành.
-
21h07
Thành phố Vinh (Nghệ An) trời đổ mưa phùn từ lúc sẩm tối. Hơn 21h dọc các trục đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu xe cộ thưa thớt. Quảng trường Hồ Chí Minh có chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng năm mới, nhưng lượng người xem vắng vẻ.
Biểu diễn nghệ thuật mừng năm mới ở Nghệ An. Ảnh: Văn Hải.