Chiều 3/12, tại bờ biển Yên Ngư, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhiều người thân, bà con làng xóm vẫn thất thần hướng về phía biển để ngóng thông tin tìm kiếm anh Phạm Văn Thời (32 tuổi) bị sóng biển cuốn mất tích 3 ngày trước.
![]() |
Anh Trường - người sống sót kể lại giây phút gặp nạn được anh Thời, anh Thọ và anh Hưởng cứu giúp. Ảnh: Lê Văn |
Được anh Thời cứu sống, ngư dân Trần Văn Thường (32 tuổi) và cháu trai Trần Văn Trường (21 tuổi) ngồi bệt trên cồn cát, tay run run cầu nguyện kể lại thời khắc sinh tử.
Anh Trường cho biết, sáng 30/11 hai cậu cháu đang trên con thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ thì trời nổi gió to, sóng lớn nên bảo nhau quay về. Gần 12h trưa, khi thuyền cách bờ chừng 300 mét thì bị cột sóng lớn đánh mạnh vào mạn, thuyền lật úp. Hai người trên thuyền văng ra hai nơi.
"Tôi ngã xuống biển, bị sóng nhồi vào phía trong, may mắn vớ được cái can nhựa để bám. Còn cậu Thường thì bám được vào cọc lưới của thuyền. Đang bơi gần kiệt sức thì thấy thuyền của anh Thời cùng hai người khác tiếp cận", anh Trường kể.
Theo anh Trường, lúc đó anh Phạm Văn Thời, Trần Văn Thọ (36 tuổi) và Trần Văn Hưởng (37 tuổi) vớt anh lên thuyền trước rồi cả ba tiếp tục ra cứu anh Thường.
Sau khi đưa được hai cậu cháu vào bờ, ba người tiếp tục trở ra biển tìm cách kéo thuyền gặp nạn khỏi chìm. Tuy nhiên, chưa tới nơi thì thuyền của 3 người bị sóng đánh lật úp khiến mỗi người văng mỗi hướng.
![]() |
Anh Thọ nhớ lại giây phút nhìn phía sau thấy anh Thời kiệt sức rồi chìm xuống biển. |
Theo anh Trần Văn Thọ, lúc đó biết nguy hiểm nhưng ba người vẫn bảo nhau phải quay trở ra xem còn ai ngoài biển nữa không.
"Anh Thời đứng ở mũi thuyền nên bị văng xa nhất. Tôi và Hưởng ở phía sau nên ngã gần nhau, cố bơi trở vào bờ. Cách bờ chừng một trăm mét, tôi ngoảnh lại thấy anh Thời chìm dần. Cả tôi và anh Hưởng quá mệt nên không đủ sức quay lại cứu", anh Thọ nghẹn lời.
Tỉnh dậy tại bệnh viện mới hay tin ân nhân đã mất tích, anh Trần Văn Thường nói trong nước mắt: "Vì cứu chúng tôi mà anh Thời đã mất tích, đau đớn quá!".
Chị Hồ Thị Thảo (22 tuổi, vợ anh Thời) khóc ngất, hai ngày nay lúc tỉnh lúc mê, thắp hương khấn vái cầu nguyện rồi lại chạy ra biển đòi đi tìm chồng.
Chị Thảo cho biết, gần trưa hôm 30/11 anh Thời bảo ra biển mua cá. Ba mẹ con ngồi ở nhà bên mâm cơm dọn sẵn, qua trưa vẫn không thấy anh về. Nghĩ có chuyện chẳng lành chị chạy ra bờ biển thì được mọi người báo hung tin.
Bà Trần Thị Phượng (55 tuổi), mẹ anh Thời, ngất lịm khi biết mọi người đang chèo thuyền thả câu để tìm con trai bà dưới biển.
![]() |
Chị Thảo khóc ngất từ hôm biết chồng không trở về. Ảnh: Lê Văn |
Ông Đặng Văn Tính - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng cứu hộ của huyện phối hợp với xã tổ chức thả câu dò, đồng thời thông báo cho các tàu thuyền hoạt động tại khu vực phối hợp tìm kiếm. Trước đó, lãnh đạo huyện và xã Xuân Yên cũng tới thăm hỏi động viên gia đình anh Thời.
"Hoàn cảnh nhà anh Thời khá khó khăn. Hai vợ chồng làm nông và buôn bán vặt, có hai con nhỏ. Hành động cứu người của anh Thời là dũng cảm. Các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nên trước mắt chưa bàn tới vấn đề khen thưởng hay biểu dương", ông chủ tịch huyện nói.
Văn Hải