Chiều 15/3, khoảng 30 người tập trung tại Khoa Cấp cứu nhi lây, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân cái chết của anh Đăng Minh Sơn (41 tuổi, trú xã Thạch Kim).
Anh Sơn được đưa vào viện sáng 14/3 trong tình trạng bị nhiễm độc thức ăn và xơ gan nặng. “Sức khỏe Sơn khá yếu, đến trưa 15/3, khi được các y, bác sĩ của bệnh viện truyền dịch và tiêm kháng sinh thì anh khó thở, mặt tím tái, hôn mê sâu, tới đầu giờ chiều thì tử vong”, người nhà của bệnh nhân nói.
Cho rằng vì bệnh viện truyền dịch không đúng, hàng chục người trong gia đình anh Sơn đến vây kín lối ra vào khoa và yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân. Tới 16h cùng ngày, sau khi ký vào biên bản với bệnh viện, đại diện gia đình đã đưa thi thể anh Sơn về quê mai táng.
Sau khi anh Sơn tử vong, người nhà đã tập trung rất đông trước lối ra vào của Khoa cấp cứu yêu cầu giải thích nguyên nhân. Ảnh: Đức Hùng. |
Tối 15/3, ông Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cho biết, sau khi được truyền dịch và tiêm kháng sinh, bệnh nhân Sơn có biểu hiện tụt huyết áp và hôn mê. Ê kíp trực đã tiêm thuốc vận mạch, đặt khí quản để cấp cứu, nhưng không được. Các y, bác sĩ đã tuân thủ đúng phác đồ điều trị.
“Chúng tôi đang thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Sơn. Khi xảy ra sự cố, bệnh viện đã mời công an huyện cùng làm việc, giải thích. Người nhà đã đồng ý sơ bộ”, ông Quang nói.
Vị giám đốc cho biết thêm, nhiều khả năng bệnh nhân Sơn sau khi truyền dịch thì bị sốc phản vệ dẫn tới tử vong. Ông Quang rất tiếc bởi trước đó bệnh viện từng có nhiều ca bị sốc phản vệ sau truyền dịch, nhưng đều cứu được.
Theo Bệnh viện, vì gia đình anh Sơn rất khó khăn nên Bệnh viện đã trích quỹ rủi ro 15 triệu đồng để hỗ trợ mai táng.
Đức Hùng