1h ngày 2/1 vợ chồng chị Trần Thị Lý, xóm 2, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa. Soi đèn hướng ra cổng, gia chủ phát hiện cháu bé trai đang khóc, được đặt ngay ngắn trong chiếc giỏ nhựa, bên cạnh có vài bộ quần áo sơ sinh và bình nhựa pha sẵn sữa.
Vợ chồng chị Lý đưa đứa trẻ vào nhà ủ ấm, cho uống sữa, đồng thời báo tin cho chính quyền. Cán bộ thăm khám, xác định đứa trẻ sức khỏe bình thường, cân nặng 3,5 kg, dây rốn trẻ đã khô, ước chừng tuổi đời gần một tháng.
Cháu bé được phát hiện vào rạng sáng hôm qua. Ảnh: CTV. |
Chiều 3/1, ông Trần Văn Hiếu, Bí thư xã Hạnh Lâm cho biết, xã đã phát thông báo tìm người thân đứa trẻ lên loa truyền thanh. Hết thời gian thông báo, chính quyền sẽ làm thủ tục nhận con nuôi theo pháp luật.
"Trong thời gian chờ tìm người thân, cháu bé được giao cho vợ chồng chị Lý (người phát hiện) chăm sóc. Chị Lý là giáo viên mầm non lấy chồng đã lâu nhưng hiếm muộn", Bí thư xã nói.