Vợ chồng cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Peterson. |
- Bà có cảm nghĩ gì khi chuẩn bị rời Việt Nam?
- Sau 8 năm rưỡi làm việc ở đây, tôi rất buồn khi phải ra đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ rất nhớ Việt Nam.
- Điều gì khiến bà nhớ nhất?
- Đó là những con người thân thiện và đất nước dễ thương. Sống tại một nơi như thế này, hầu như ta được chứng kiến những thay đổi hằng ngày. Tại những nước phát triển hơn, người ta không phải trải qua nhiều thay đổi, còn ở đây thì khác. Nếu ta chỉ đi xa một vài tháng, khi trở lại sẽ có cái gì đó thay đổi. Sẽ có một cửa hàng mới ở mặt tiền. Đường phố có thể rộng hơn, hay xuất hiện một con đường mới. Đó là sự khích lệ thường xuyên mà tôi sẽ nhớ rất nhiều. Và những con người ở đây thật thân thiện.
- Bà xa Việt Nam một thời gian dài trước khi trở lại vào năm 1993. Khi đó bà đã 37 tuổi. Điều gì giúp bà rất thông thạo trong việc nói và hiểu tiếng Việt?
- Chúng tôi luôn nói tiếng Việt tại nhà, cộng với một ngôn ngữ nào mà chúng tôi tình cờ nói vào lúc đó. Nhưng thú thật khi ấy tôi vẫn chưa thông thạo tiếng Việt lắm. Quả thật kể từ ngày tôi trở lại Việt Nam năm 1993, tôi đã tiến bộ rất nhiều. 2 năm đầu làm việc ở Việt Nam tôi cần một người phiên dịch. Nhưng rồi tôi đã tiến hành công việc hầu như bằng tiếng Việt.
- Thế điều gì khiến bà tình nguyện làm việc ở Việt Nam?
- Thực ra tôi đã không tình nguyện. Tôi làm việc cho Ngân hàng ANZ. Vào lúc đó, tôi đã được chỉ định đến Việt Nam với tư cách thành viên nhóm thi hành chi nhánh đầu tiên của họ ở Việt Nam. Phản ứng đầu tiên của tôi không được tốt lắm. Bởi vì thực ra, tôi đã hy vọng được đến làm việc tại một văn phòng hào nhoáng hơn như Paris hay London chẳng hạn. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Tại sao không nhỉ?”. Ý tôi muốn nói đây thực sự là cơ hội đầu tiên để tôi tìm về cội rễ của mình. Do đó, tôi đã quyết định đồng ý.
- Người ta thường nhìn thấy hình ảnh bà và đại sứ Peterson ngồi trên một chiếc Honda, đi ra ngoài ăn phở cùng hoà lẫn với những người Việt Nam bình thường và có vẻ rất tình tứ. Ông bà từng có điều gì bất hoà hay không?
- Có vẻ như khó tin, nhưng chúng tôi chưa có trận gây gổ nào. Ý tôi muốn nói chúng tôi rất hợp nhau... Không mấy khi chúng tôi bất đồng ý kiến.
- Chuẩn bị từ giã, bà có hy vọng và mong ước gì cho đất nước và người dân Việt Nam?
- Tôi chúc họ mọi sự thành công.
(Theo Thanh Niên)