Theo lời kể của cô Đặng Thị Bích Hải, 16 tuổi, đang điều trị tại Khoa Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy, tối chủ nhật 10/11, 8 công nhân ở phòng D5 cùng 3 người ở phòng khác cùng dự bữa liên hoan chia tay, tiễn Hải về quê. Tiệc gồm các món cháo nghêu, gỏi ruốc, bún xào... cùng 6 chai rượu chuối hột (chứa trong loại chai nước suối nhỏ 500 ml, mua ngoài quán). Hải uống đến ly thứ hai thì thấy choáng váng, người nổi nốt đỏ toàn thân, rồi lần lượt những người khác cũng ói mửa và ngã gục ngay tại chỗ.
Anh Nguyễn Văn Đầy, nhân viên quản lý công nhân Công ty Quang Minh cho biết, tại phòng trọ, các vỏ chai chỉ còn ít rượu và mấy món thức ăn. Tất cả bốc mùi hôi rất khó chịu. 11 công nhân trên cùng quê Quảng Ngãi, làm việc ở công ty khoảng 3 tháng. Cách đây một tuần, bảo vệ công ty chuyển cho Thuỷ (người tử vong) một lá thư không rõ nơi gửi. Đọc thư, Thuỷ buồn, khóc mấy ngày, không muốn làm việc. Khi một số người cùng ăn có dấu hiệu ngộ độc, Thuỷ và 3 người khác ôm nhau khóc. Cô nói: ''Em có gì sai các chị tha lỗi cho em''.
Bác sĩ Lê Văn Gắt, Đội trưởng Đội Vệ sinh phòng dịch, Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh cho biết, ngoài cô Thuỷ đã tử vong, các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2 người), Bệnh viện Triều An (3 người) và Trung tâm Y tế quận 8 (5 người). Kết quả xét nghiệm nước tiểu của một vài công nhân cho thấy có sự hiện diện của phosphua kẽm, thành phần có trong thuốc diệt chuột.
Công an thành phố và các cơ quan chức năng đang điều tra sự việc, bước đầu giải phẫu tử thi Thuỷ để xác định nguyên nhân tử vong.
(Theo Thanh Niên)