Cách đây hơn một tháng, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn. Vợ chồng anh Trần Văn Phương (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hường (38 tuổi) ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh chết thảm dưới gầm ôtô.
Bố mẹ mất, 5 đứa trẻ bỗng chốc thành mồ côi, đói ăn, đói mặc và đói cả sách vở, phải sống nhờ vào sự cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng. Trong 5 đứa trẻ tội nghiệp đó, có 3 em đang học tiểu học, một em học lớp 9.
Trong căn nhà trống hoác và lạnh lẽo, người anh cả Trần Văn Sơn (17 tuổi) buồn bã, không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ mình bị tai nạn. Vì gia đình quá khó khăn nên Sơn đã phải bỏ học từ năm lớp 7, chưa có nghề nghiệp gì. Nay bố mẹ chết, Sơn càng ít nói, sống thu mình, không biết tương lai của bản thân và mấy đứa em sẽ thế nào.
Anh cả đã vậy, cô em thứ hai Trần Thị Mai (15 tuổi) phải chăm sóc anh trai và các em. Nỗi đau mất cha mẹ, cộng thêm gánh nặng gia đình đè nặng khiến cô bé ngày càng tiều tụy, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng. Ngày ngày, sau buổi lên lớp, Mai phải thức khuya, dậy sớm để phụ giúp bà nội đã 65 tuổi chăm lo các em.
5 anh em mồ côi đang quây quần bên bà nội mà chưa biết tương lai ngày mai thế nào. Ảnh: Trường Long. |
Thương tâm nhất là 3 em nhỏ Trần Quốc Việt (lớp 5), Trần Văn Vinh (lớp 4) và Trần Thị Linh Chi (lớp 2), sau khi bố mẹ mất, các em không có tiền để nộp tiền ăn và học phí ở trường. Không nỡ để học trò phải nhịn đói, bỏ học, các thầy cô Trường tiểu học Nghi Phú 1 (thành phố Vinh) đã vận động phụ huynh, học sinh và toàn thể giáo viên cùng giúp đỡ 3 em nhỏ tội nghiệp.
Đang lụi cụi nấu cơm cho mấy đứa cháu tội nghiệp, bà nội Nguyễn Thị Liên đưa tay lau nước mắt khi thấy bọn trẻ đi học về. Từ khi bố mẹ bọn trẻ qua đời, bà chuyển đến đây chăm sóc các cháu. Ban ngày, bà lão tội nghiệp phải chạy vạy vay mượn những người hàng xóm tốt bụng, lo cơm nước cho mấy đứa cháu. Đêm đến, bà lại động viên, vỗ về các cháu vượt qua nỗi đau khổ.
“Từ khi bố mẹ mất, mấy anh em chúng quây quần ngủ với nhau trong một chiếc giường cho đỡ phần lạnh lẽo. Khổ thân cháu tôi, mấy tuổi đầu mà mất cả bố lẫn mẹ. Đêm nào, mấy đứa nhỏ cũng khóc ròng rồi mới chịu đi ngủ. Nhiều hôm đang ngủ say, cháu Linh Chi nhỏ nhất ôm chầm lấy bà rồi khóc “sao bố mẹ không về với chúng con?”, dứt lời kể, bà lão tội nghiệp ôm mặt khóc nức nở.
Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, Hiệu phó Trường tiểu học Nghi Phú 1, cho biết hiện các em tiếp tục được đến lớp nhờ những suất ăn trưa miễn phí của nhà trường, những cuốn sách vở được các bạn gom góp rồi mang đến tặng. "Không biết sau này, các em nhỏ sẽ xoay xở ra sao. Các em đang cần lắm những tấm lòng chia sẻ…”, cô Huyền nói.
Độc giả giúp đỡ các em gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Liên (bà nội, người đang trực tiếp chăm sóc các cháu) xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. |
Trường Long