Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 2/9/2018, 13:44 (GMT+7)

100 chú rể rước dâu bằng xe đạp điện trong ngày Quốc khánh ở Sài Gòn

Trước khi về nhà hàng tiệc cưới, với đội môtô dẫn đường, các chú rể cùng chở vợ bằng xe đạp điện chạy vòng quanh thành phố.

Sáng 2/9, trong trang phục khăn đóng áo dài, 100 cô dâu chú rể tươi cười rạng rỡ tham gia lễ cưới tập thể. Trước khi về nhà hàng làm tiệc cưới, các cặp đôi cùng đến dâng hương trước tượng đài Bác Hồ ở Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Lễ cưới là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Quốc khánh tại TP HCM.

Đám cưới tập thể dành cho những cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

100 cặp đôi hạnh phúc tay trong tay nhau khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Chú rể Duy Nhật (36 tuổi) hạnh phúc hôn lên má cô dâu Vân Anh (24 tuổi). "Cuộc sống công nhân khó khăn, tăng ca hoài mà đồng lương cũng chỉ vừa đủ tiêu xài tiết kiệm. Quen nhau suốt ba năm rồi mà hai đứa nào nghĩ đến chuyện cưới xin. Nay thấy bà xã trang điểm xinh xắn, được làm cô dâu, tôi vui mừng lắm", chú rể nghẹn ngào nói.

Hứa Ngọc Đào (26 tuổi, quê Bạc Liêu) tươi tắn trong trang phục áo dài truyền thống. "Lễ cưới tập thể cũng rất độc đáo mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí", cô dâu nói.

Có ba đôi khuyết tật cũng nên duyên vợ chồng trong lễ cưới tập thể.

Trong đó, Sơn Luân - Tường Nguy (quận 12) quen nhau hơn ba năm. Cả hai cùng làm chung trong một xưởng kim hoàn. "Hai đứa thương nhau, chung một nhà từ lâu nhưng khó khăn quá nên chưa làm lễ cưới. Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác làm cô dâu, mặc áo cưới rồi", chị Nguy chia sẻ.

Sau phần làm lễ, các chú rể rước dâu trên xe đạp điện gắn hoa cưới, chạy về một nhà hàng tiệc cưới trên đường Lê Hồng Phong. Để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, lễ rước dâu được đoàn môtô dẫn đường.

Các cặp đôi tham gia lễ cưới được hỗ trợ chụp ảnh cưới, nhẫn cưới, bàn tiệc, xe đạp, đồ dùng gia đình… Đây là năm thứ 11 Trung tâm hỗ trợ thanh niên - công nhân TP HCM thực hiện lễ cưới tập thể.

Quỳnh Trần