Các thợ mỏ Chile tới Manchester từ hôm chủ nhật trong chuyến thăm hai ngày theo lời mời của chủ tịch danh dự MU, Bobby Charlton, người từng lớn lên trong một gia đình làm nghề thợ hầm lò ở Ashington. Tối thứ hai, 23 vị khách tham gia chuyến đi này đã được bố trí ngồi trong khu vực VIP sân Old Trafford xem MU đấu với Arsenal.
Các thợ mỏ giương cao cờ Chile khi xem MU thắng Arsenal ở Old Trafford tối thứ hai. Ảnh: AFP. |
"Thật vinh dự cho chúng tôi khi được có mặt tại sân Old Trafford. Đây thật sự là 'Nhà hát của những giấc mơ' mà trước đây, chúng tôi vẫn hằng ao ước có mặt trực tiếp khi xem qua truyền hình", Omar Reygadas, thợ lái xe ủi 56 tuổi, phát biểu. "Chúng tôi cũng phấn khích thật sự khi xem trận cầu MU - Arsenal".
Thành viên nhóm thợ mỏ này cũng gợi ý tổ chức một trận giao hữu bóng đá với MU: "Chúng tôi có đủ người để lập một đội bóng và hy vọng có thể đấu với MU một ngày nào đó". Ý tưởng này không hoàn toàn vô căn cứ, bởi sau khi được giải cứu, họ đã lập đội bóng đá và đấu giao hữu với đội của Tổng thống Chile và những người làm việc trong Dinh tổng thống.
Trước khi dự khán trận MU - Arsenal, các thợ mỏ đã chụp ảnh lưu niệm cùng và được huyền thoại sống của MU, Bobby Charlton mời dùng bữa tối trong khuôn viên sân Old Trafford. Mỗi người cũng được MU tặng lưu niệm một chiếc áo đấu với tên và số áo là số thứ tự của mỗi người trong cuộc giải cứu hồi giữa tháng 10. Sau đó, cả đội được MU đưa đi tham quan thành phố Manchester và tiếp xúc với thầy trò HLV Ferguson tại đại bản doanh Carrington vào ngày thứ hai.
"Cách những người thợ mỏ chiến đấu và tồn tại dưới lòng đất sâu một thời gian dài trước khi được giải cứu rất đáng khâm phục. Họ, những người thợ mỏ làm việc dưới lòng đất sâu, là những tấm gương sáng để tất cả noi theo. Bản thân công việc của họ đã là một sự hy sinh to lớn", HLV Ferguson nói tại buổi đón tiếp. "Tôi hy vọng các thợ mỏ sẽ tận hưởng cuộc sống trong những ngày ở Manchester này".
Các thợ mỏ chụp ảnh với huyền thoại Bobby Charlton ở Old Trafford. Ảnh: ManUtd. |
Trước đó các thợ mỏ đã nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng lớn. Hôm 24/10, đã có bốn người đến xem trận đấu giữa Real Madrid và Racing ở La Liga.
33 thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới độ sâu khoảng 700 mét sau khi một đường hầm tại khu mỏ khai thác đồng và vàng ở San Jose, phía bắc Chile, bị sập hôm 5/8. Họ bị nhầm tưởng đã chết trong suốt 17 ngày đầu tiên.
Sau khi được phát hiện còn sống, họ liên lạc với thế giới bên ngoài qua một lỗ khoan nhỏ để nhận nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Sau đó, nhờ một chiến dịch giải cứu hoàn hảo, họ được đưa trở lại mặt đất sau 69 ngày - khoảng thời gian dài kỷ lục mà con người bị kẹt dưới lòng đất và sống sót trở về.
Phương Minh