Bị Hùng tưới xăng đốt, người phụ nữ vùng chạy sang nhà người thân nhờ dập lửa, đưa đi cấp cứu.
Thấy vợ to tiếng với mẹ vì để con trai sặc sữa, Phúc xuống tay "dạy dỗ", đoạt mạng chị này, giấu xác trong lu nước suốt nhiều tháng.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đàn ông kiếm cớ gây sự rồi xách xăng đến định thiêu sống cả nhà vợ cũ.
Cho rằng vợ muốn ly hôn để tìm hạnh phúc mới, ngày đầu năm mới Thành hắt xăng, châm lửa khiến người phụ nữ bị bỏng, thân hình biến dạng.
Công an xác định không có dấu hiệu án mạng, người phụ nữ 44 tuổi đã tự thiêu cùng chiếc xe SH ở cánh đồng.
Người phụ nữ chết cháy trong tư thế nằm sấp, chiếc xe máy cũng bị lửa thiêu rụi.
Thiếu món mì Quảng thắp hương cho con gái, ông Cư tức giận bóp cổ vợ cũ đến chết ngay tại ngôi mộ.
Khi vợ cằn nhằn, Việt tưới xăng thiêu chị này, đốt luôn chiếc xe máy ở bên cạnh khiến lửa bùng lên dữ dội.
Bị ngăn cản tình cảm với em vợ 13 tuổi, Lộc nhiều lần đe dọa giết cả gia đình vợ trước khi mang xăng đến tự thiêu khiến vợ con và hai người khác bỏng nặng.
Chị vợ nguy kịch được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, còn người chồng đã tử vong do vết bỏng quá nặng, để lại con trai gần 3 tuổi.
Nghi can 42 tuổi bị điều tra cáo buộc cố ý gây thương tích khi đổ xăng thiêu vợ cũ vì hàn gắn tình cảm bất thành.
Nghĩ vợ có người đàn ông khác trong lúc ly thân, Cầu mua xăng, đốt vợ trong quán gội đầu.
Một năm níu kéo đoàn tụ với người vợ đã ly hôn không thành công, Sơn tưới xăng thiêu sống chị này trong quán cà phê.
Tỏ ý hàn gắn tình cảm nhưng bị vợ từ chối, Huy mua xăng tạt lên người chị này, châm lửa.
Tìm đến làm lành nhưng xảy ra cãi vã, Huy mua xăng tạt vào vợ, châm lửa khiến nạn nhân tử vong.
Không giải quyết được mâu thuẫn với người vợ đang ly thân, Cầu tưới xăng gây bỏng 60% cơ thể cô này.
Bị chồng đánh và tạt xăng, chị Thi buông lời thách thức khiến anh này gí điếu thuốc, lửa bùng lên.
Khuyên giải vợ không được, Tâm mua xăng và rình lúc chị Nguyên đang mải bán chuối chiên để tạt lên người vợ.
Nhiều lần khuyên bảo nhưng vợ vẫn nhất quyết ly thân nê Tâm rình lúc chị Nguyên đang mải bán chuối chiên đã tiến đến tạt xăng. Thấy vợ quần quại như ngọn đuốc sống, hắn hoảng sợ bỏ trốn.
Thấy vợ cố ngủ trưa, chưa ra đồng làm việc, Đông đã tưới xăng, biến người phụ nữ 26 tuổi thành "ngọn đuốc sống".