Thanh HóaSau tiếng nổ, khói lửa bốc lên từ căn nhà hai tầng ở phường Hàm Rồng, công an phá khóa dập lửa, phát hiện thi thể chủ nhà cháy xém.
Khám nghiệm tử thi, hiện trường, cảnh sát nghi ngờ việc người cha sát hại con trai 15 tuổi rồi phóng hoả đốt nhà, tự thiêu.
Khi cánh cửa ngôi nhà cấp 4 bật mở, người dân hoảng hốt trông thấy anh Khương và con trai 15 tuổi đã chết cháy.
Người vợ đang mang thai tháng thứ 7 chết trên giường, miệng sùi bọt mép; người chồng cháy xém phần lưng.
Bà Lại Thị Thanh, nhà gần hiện trường vụ nổ, bật khóc kể lại: “Chú Tỉnh gục trên ghế, đầu cắm xuống đất, mất một cánh tay, người không còn nguyên vẹn”.
Sau tiếng nổ lớn như bom, đèn trong ngôi nhà cấp 4 tắt phụt, nhiều tiếng la hét kêu cứu thất thanh. Khi hàng xóm tiếp cận thì chủ nhà đã gục bên vũng máu, thi thể cháy xém, một cánh tay lìa ra...
Nhận được hộp quà mừng sinh nhật con gái bên trong có chiếc cassette, anh Tĩnh cắm điện kiểm tra thì chiếc đài phát nổ khiến anh chết tại chỗ, vợ và con gái bị thương.