
Oscar Alberto Martinez cùng vợ và con gái. Ảnh: Guardian.
Thi thể bọc trong túi trắng của Oscar Alberto Martinez, 26 tuổi và con gái Angie Valeria Martinez, 23 tháng tuổi, hôm 27/6 được chuyển từ khu vực biên giới Matamoros tới Monterrey, bang Nuevo Leon, Mexico để trao trả về quê nhà El Salvador.
Tania Avalos, 21 tuổi, vợ của Martinez, sẽ về nước cùng chồng con. Từ Monterrey, gia đình họ sẽ bay về San Salvador, El Salvador bằng máy bay thương mại. Ở quê nhà, tang lễ đã được chuẩn bị cho họ.
Martinez và con gái chết đuối hôm 23/6 trên sông Rio Grande phân cách biên giới Mỹ - Mexico. Hình ảnh về cái chết của hai bố con thổi bùng lên tranh cãi về chính sách nhập cư của Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngăn chặn dòng chảy người nhập cư xin tị nạn và bắt giam những người vượt biên trái phép, đồng thời gây áp lực lên Mexico khiến quốc gia này triển khai 15.000 vệ binh quốc gia tới biên giới để ngăn cản người di cư vượt biên.
Sức ép từ cả chính quyền Trump lẫn Mexico đang đẩy hàng trăm nghìn người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Mỹ, mắc kẹt ở biên giới hai nước và tìm đến những biện pháp được mô tả là liều lĩnh, tuyệt vọng để tìm đường vượt biên vào Mỹ.
Hồng Hạnh (Theo CNN)