Ngày 11/1, Việt Hòa giới thiệu hai ca khúc nhạc ngoại gồm Tuyết rơi (lời Việt Phạm Duy) và Chiếc lá mùa đông (Khúc Lan viết lời Việt). MV được quay tại nhà riêng của cô. Đạo cụ, âm thanh, ánh sáng... được đầu tư để làm nổi bật khung cảnh mùa đông, tuyết lạnh. Gần một tháng trước, cô tung album Hạ trắng, gồm 10 ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Việt Hòa nói kỳ vọng khán giả đón nhận "đứa con tinh thần" của cô sau nhiều năm ấp ủ. "Đây là món quà nhỏ tôi muốn dành tặng những người đã yêu thương mình, đồng thời muốn tri ân nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Tôi yêu những ca từ, giai điệu, câu chuyện và triết lý ông đưa vào ca khúc, thu hút nhiều thế hệ", ca sĩ nói thêm.
Việt Hòa là doanh nhân, yêu ca hát từ nhỏ nhưng không được gia đình ủng hộ nên đành gác lại giấc mơ trở thành nghệ sĩ. Khi đã có sự nghiệp vững vàng, cô muốn quay lại với sở thích âm nhạc.
Năm 2016, cô tham gia Tình Bolero, đứng thứ sáu chung cuộc. Ngay sau đó, cô ra mắt MV Thành phố buồn, quay tại Đà Lạt cùng diễn viên Minh Luân. Hơn ba năm qua, dù bận kinh doanh, cô vẫn nuôi dưỡng giấc mơ ca hát, ấp ủ nhiều dự án lớn và mong sớm gặp lại khán giả.
"Âm nhạc là nguồn cảm hứng vô tận, dù vắng bóng trên các kênh thông tin, tôi chưa bao giờ ngưng hát và luôn thấy mình có món nợ ân tình với âm nhạc lẫn khán giả yêu mình", Việt Hòa nói thêm.
Hiếu Châu