![]() |
Đáng tiếc nhất trong đêm thi này có lẽ là phần thi của thí sinh Đỗ Phú Quí. Anh có chất giọng trầm ấm rất đặc biệt. Giọng hát lẫn cách biểu cảm trên sân khấu có vẻ hơi “già” so với lứa tuổi. Quí chọn một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung mang tên Giấc mơ tôi để thể hiện trong phần thi đầu của mình. Tuy nhiên, đến bài thi Cây đàn sinh viên, dẫu cách chọn bài của anh phù hợp nhưng lại bị rớt ở những nốt cao. |
![]() |
Nguyễn Quốc Khánh được đánh giá là một giọng ca rất triển vọng ở cách xử lý bài hát thông minh. Anh hát Ánh mắt của cha rất biểu cảm và thổi được hồn vào lòng người nghe. Tuy nhiên, một sai lầm nho nhỏ ở cách chọn ca khúc thứ hai Bản hùng ca chim Lạc làm mất đi sự trong trẻo, vui tươi vốn có của lứa tuổi học trò. |
![]() |
Thí sinh Nguyễn Thái Duy chọn thể hiện hai ca khúc Con đường tôi đi và Mẹ, con đã về của Mạnh Quân. Ở ca khúc đầu tiên, với tiết tấu sôi nổi vui tươi, Duy đã thể hiện tốt tinh thần của bài hát. Tuy nhiên, do phải di chuyển nhiều, nhảy nhiều quá nên phần hát của anh chưa được xử lý tốt, đôi chỗ không rõ lời và thiếu sự tinh tế. |
![]() |
Trần Hoàng Cao Thắng không nổi trội lắm. Anh có hai bài thi khá an toàn, đó là Áo xanh của nhạc sĩ Tuấn Khanh và Cho bạn cho tôi của Lam Trường. |
![]() |
Nguyễn Phước Lam Sơn khá ổn định về giọng hát. Anh đã chọn hai ca khúc Ôi tuổi thơ và Bông hoa trắng để dự thi. Lam Sơn khá tự tin trên sân khấu. |
![]() |
Trong khi đó, việc chọn ca khúc quá khó so với giọng hát đã làm cho thí sinh Trần Phát Đạt có màn biểu diễn không gây ấn tượng. Với ca khúc Ôi quê tôi, đòi hỏi một chất giọng khỏe, dày và sâu mới có thể thể hiện thành công, đó là chưa nói đến sự đòi hỏi biểu cảm rất cao trong ca khúc này. Tuy nhiên, anh hát dễ dãi như kiểu những giọng hát “thị trường”. |
![]() |
Tuy vậy, Trần Phát Đạt vẫn được khán giả bình chọn là giọng ca được yêu thích trong đêm. |
Hoàng Dung
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc