Khá tự lập, những việc như lắp bàn ghế em đều có thể tự làm. Mỗi thứ em biết một chút: nấu ăn, làm đồ ăn vặt, vẽ,... cũng đủ để chăm sóc cho bản thân và những người xung quanh. Anh có thích cao nguyên không? Nếu có thì theo em về phố núi nhé.
Công việc chiếm quá nhiều thời gian của em. Bỗng dưng hôm nay em muốn trốn việc, dẹp luôn deadline để đi đâu đó. Nhưng chỉ nghĩ vậy rồi lại quay về với công việc, lý do chính là thiếu người đồng hành. Em thích đi đây đó để trải nghiệm và nhìn ngắm cuộc sống. Hy vọng anh đến tìm em khi cả hai đều còn trẻ. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cho phép mình làm những điều điên rồ. Em thích đi về những miền quê, ở đó cho em cảm giác bình yên. Sẽ càng thích hơn khi có anh đồng hành.
Về anh, em chưa hình dung được anh sẽ là người thế nào. Chỉ hy vọng anh chững chạc, quan tâm và vui tính một chút để chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mộc
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ