![]() |
Ông Fauviau đến phiên toà. |
Với mục đích để cậu con trai Maxime, 18 tuổi và cô con gái Valentine, 15 tuổi, sớm nổi tiếng, trong nhiều năm qua ông Christophe Fauviau, 46 tuổi, đã thực hiện rất nhiều phi vụ đánh thuốc mê các đối thủ của con mình. Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2003, đã có 21 tay vợt nữ là đối thủ của cô con gái Valentine và 6 tay vợt nam khác là đối thủ của cậu con trai Maxime đã trở thành "nạn nhân" của Christophe Fauviau. Và tất nhiên, họ đều đã thua các con ông. Nhưng không có thông tin nào cho hay, Maxime và em gái nhận thức được những việc làm của người cha.
Tháng 7/2003, Maxime Fauviau đã giành chiến thắng trước một giáo viên có tên Alexandre Lagardere. Anh này là HLV quần vợt tại một trường tiểu học địa phương. Sau trận đấu, Lagardere kêu ca rằng anh rất mệt mỏi và phải thiếp đi trong khoảng hai tiếng. Và sau đó, trong khi lái xe về nhà, anh đã gặp một tai nạn và qua đời. Cảnh sát cho biết, Alexandre đã ngủ gục trong khi lái xe. Kết quả xét nghiệm độc tố trong tử thi của Alexandre Lagardere cho thấy có chất temesta - dấu vết quen thuộc của Fauviau.
Ông Fauviau đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc mê vào nước uống các đối thủ của con. Nhưng ông không cho rằng hành động đó là nguyên nhân cái chết của Alexandre Lagardere. "Tôi không thể tưởng tượng nổi trách nhiệm của mình trong cái chết của con trai ông bà. Tôi cũng là cha của ba người con nên tôi hiểu nỗi đau của các vị. Tôi không bao giờ muốn những điều như vậy xảy ra. Một ngày nào đó ông bà sẽ phải xin lỗi tôi", ông Fauviau nói với cha mẹ Alexandre Lagardere trước toà. Cảnh sát cũng đã xét hỏi 27 người được coi là nạn nhân của ông Fauviau. Và một trong những người này cho hay anh ta nhìn thấy ông Fauviau đứng cạnh những chai nước của mình trong một trận chung kết với Maxime Fauviau. Và anh này sau đó đã đổ bệnh và phải nhập viên.
Ông Fauviau đã bị bắt vào tháng 8/2003. Ông có thể phải nhận án phạt 20 năm từ nếu toà án tại miền tây nam nước Pháp tìm thấy được những bằng chứng tội ác của ông vào phiên xử cuối cùng ngày 10/3 tới. Sự việc của ông Christophe Fauviau lại một lần nữa cho thấy mối quan hệ luôn không tách rời giữa những ông bố và con cái trong làng quần vợt thế giới. Những ông bố bà mẹ tham vọng có thể bằng mọi cách đưa con mình lên đỉnh cao, với phần thưởng là những món tiền khổng lồ mà không quan tâm hậu quả như thế nào.
H.L. tổng hợp