Theo các bác sĩ, khi đưa vào cấp cứu bé Khang bị bỏng 40%, suy hô hấp nặng do ngạt khí độc khá lâu dẫn đến phù não. Kíp cấp cứu tích cực chăm sóc, cho thở máy liên tục nhưng bé mãi hôn mê sâu, không tỉnh lại rồi ngưng tim hẳn.
Chị Trần Lệ Nga (39 tuổi, mẹ nạn nhân) như điên loạn rồi ngất lịm khi hay tin đứa con còn lại qua đời. Buổi sáng, khi hay tin cháy nhà, chị bán hàng thịt từ khu chợ tạm ở vội chạy về nhưng tất cả đã quá muộn. Khi ấy hàng xóm và lực lượng chữa cháy đã phá cửa nhà xông vào bồng hai cháu trai từ hồ nước trong phòng tắm ra ngoài nhưng Trần Kim Tín (11 tuổi), con trai lớn của chị Nga đã tắt thở trong tình trạng cởi trần.
![]() |
Bé Khang đã tắt thở chiều nay sau hơn nửa ngày cấp cứu. Ảnh: Thiên Phước |
“Có thể do bị lửa uy hiếp nên hai em kêu cứu không được đành chạy vào nhà tắm trốn. Một lúc sau vì quá nóng Khang đã cởi áo nhảy vào nước còn bé Khang thì nằm úp mặt xuống sàn gạch, thoi thóp nhẹ rồi bất động”, một cảnh sát giải cứu hai bé kể.
Những người hàng xóm của chị Nga cho biết, người phụ nữ nghèo này vừa chia tay chồng. Sáng 24/3 anh em Tín không đi học. Vì vậy, người mẹ muốn hai con được ngủ nhiều hơn ngày thường nên khóa cửa ngoài ra chợ bán thịt từ lúc 4h. Không ngờ bi kịch đã xảy ra.
Để giúp người thân chị Nga lo chôn cất cho hai con, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu Nguyễn Thanh Chinh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Trong ngày 24/3, chính quyền thành phố và các ngành, đoàn thể đã hỗ trợ gia đình nạn nhân khoảng 10 triệu đồng.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được cơ quan chức năng xác định.
Thiên Phước