Căn nhà bị cháy nằm sâu trong một hẻm nhỏ ở phường 6, quận 8. Phần cháy (tầng 1) là căn nhà tôn, diện tích 45 m2. Trên gác có ngăn hai phòng bằng ván ép để cho thuê. Ngọn lửa phát ra từ phía phòng của chủ hộ.
Vợ chồng chị Nhường chết đi để lại 3 con nhỏ. Cháu lớn nhất sinh năm 1984, cháu nhỏ nhất sinh năm 1992.
Cũng tại TP HCM, lúc 13h ngày 6/10 đã xảy ra một vụ cháy tại tu viện trường dòng Mến Thánh Giá (số 118, Trần Bình Trọng, quận 5), thiêu rụi 37 phòng trọ sinh viên. Trong đó, có 22 phòng bị cháy hoàn toàn.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy và một số đơn vị đã có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy trong vòng 20 phút. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ quần áo, sách vở máy tính... của sinh viên, trị giá trên 200 triệu đồng, đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể từ một chiếc quạt treo tường của phòng số 12 bị cháy, ngọn lửa đã lan ra khu vực xung quanh rồi bùng phát dữ dội.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)