Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 14/6/2015, 15:59 (GMT+7)

'Vua nước rút' đoạt HC bạc nhờ liều mạng vượt chướng ngại vật

Bất ngờ có chướng ngại vật ở đích đến, nhưng Lê Văn Duẩn vẫn lao thẳng về đích để mang về chiếc HC bạc SEA Games 28 cho xe đạp Việt Nam.

Trưa nay 14/6, nội dung xe đạp đường trường nam SEA Games 28 diễn ra với lộ trình 145 km vòng quanh Singapore. 

Đội xe đạp nam Việt Nam tham dự với các tay đua Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trường Tài và Lê Văn Duẩn. Trong đó, hy vọng đoạt huy chương đặt vào tay đua Lê Văn Duẩn (ảnh), cua-rơ nước rút tốt nhất làng xe đạp Việt Nam hiện nay.

Trời đổ mưa lớn trong suốt hành trình của đoàn đua. Nhưng nhờ mặt đường đua tốt, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Khi các tay đua tung nước rút về đích, một miếng bạt dán ngay đích đến bất ngờ bung lên sau khi xe dẫn đường chạy qua.

Thấy vậy, một nhân viên ban tổ chức chạy đến để dán lại...

... nhưng gió thổi mạnh khiến miếng bạt vẫn bị thổi bung lên.

"Khi đang bung sức nước rút về đích, tôi có nhìn thấy chướng ngại ấy, nhưng vẫn liều mạng, vì không thể giảm tốc độ, bởi nếu làm thế, tôi sẽ trắng tay sau chặng đua dài", Lê Văn Duẩn chia sẻ cùng VnExpress tại đích đến.

Dũng cảm vượt qua chướng ngại vật, Lê Văn Duẩn đoạt HC bạc khi về sau đối thủ người Malaysia, Saleh Mohd Harrif. "Harrif có cú nước rút rất đáng nể. Tôi đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể thắng", cua-rơ Việt Nam nhận xét về đối thủ.

Lê Văn Duẩn đoạt HC bạc xe đạp
 
 

Màn nước rút, vượt chướng ngại vật, của Lê Văn Duẩn.

Đây là chiếc HC bạc thứ hai của cua-rơ người Hóc Môn (TP HCM) tại SEA Games 28. Trước đó, Duẩn đoạt HC bạc ở nội dung tính điểm.

Đức Đồng (từ Singapore)