Hành động phá hoại được cho là của CĐV đội Malmo. Họ bất bình với việc Ibrahimovic mua 23,5% cổ phần của Hammarby, một đội bóng Thụy Điển khác, hồi tháng 11.
Sau các nỗ lực cưa chân, sơn bẩn, bắn pháo hoa và đốt, hôm qua 23/12 một số kẻ quá khích đã cắt phần mũi bức tượng - được đặt bên ngoài sân của Malmo từ tháng 10.
Bức tượng Ibrahimovic với phần mũi bị cắt. Ảnh: TT |
Ibrahimovic từng đi lên từ học viện và chơi hai mùa cho Malmo (1999-2001). Sau khi rời quê hương, tiền đạo 38 tuổi liên tục thành công với Juventus, Inter Milan, Barca, AC Milan, PSG, Man Utd và LA Galaxy.
Ibrahimovic cũng là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử đội tuyển Thụy Điển. Anh đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển thuộc vùng Bắc Âu, với 62 bàn (trong 116 trận).
Ngoài việc phá hoại tượng, các nghi phạm còn viết chữ Judas (biểu tượng của sự phản bội) bên ngoài nhà Ibrahimovic ở thủ đô Stockholm.
Nghệ sĩ làm nên bức tượng, Peter Linde chỉ trích hành động phá hoại: "Mọi người hành động như thể đang có chiến tranh, nhưng đây không phải là chiến tranh, mà là bóng đá. Thật điên rồ khi người ta không thể tôn trọng rằng Zlatan (Ibrahimovic) là một người tự do. Tôi muốn bức tượng được sửa chữa, phục hồi và cho những người đang làm điều này nhận ra họ ngu ngốc như thế nào".
Ibrahimovic hiện chưa tìm được CLB mới sau khi rời LA Galaxy. Theo báo chí Anh, tiền đạo 38 tuổi có thể đến Everton theo lời mời của tân HLV Carlo Ancelotti. CĐV Malmo cũng từng hy vọng Ibrahimovic trở lại để kết thúc sự nghiệp tại Thụy Điển.
Thanh Quý (theo Goal)