Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 25/1/2018, 18:54 (GMT+7)

Trắng đêm sản xuất cờ đỏ, băng rôn cổ vũ U23

Mỗi ngày cơ sở in cờ ở Thường Tín (Hà Nội) làm ra hơn 20.000 chiếc băng rôn để phục vụ nhu cầu cổ vũ bóng đá.

Cơ sở của ông Nguyễn Quang Phục (Từ Vân, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) chuyên làm cờ Tổ quốc và các loại băng rôn, biểu ngữ ... Những ngày qua, ông cùng nhân viên tăng ca, thức trắng đêm để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ khắp cả nước trước trận chung kết U23 châu Á.

"Ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, gia đình đã nhận được hàng loạt đơn đặt hàng. Đây là lần đơn đặt hàng tăng đột biến, chưa từng có, chúng tôi phải huy động 15 người làm việc liên tục 24 tiếng mà không đủ để cung cấp", anh Phục nói.

Gia đình anh Phục đã có hơn 20 năm làm nghề sản xuất cờ Tổ quốc. Hiện với một chiếc máy cắt laser, mỗi ngày cơ sở có thể sản xuất ra hàng nghìn chiếc băng rôn và cờ đỏ sao vàng.

Công đoạn cắt cờ được làm bằng máy, còn lại là thủ công, từ may sao vàng, may đường viền, in ấn và phơi khô.

 

Với những lá cờ nhỏ, băng rôn thì công đoạn in ấn đóng vai trò quan trọng, phải làm thủ công và mất nhiều thời gian.

Người thợ thực hiện công đoạn in hình ngôi sao vàng lên vải đỏ.

"Đơn đặt hàng làm băng rôn cổ vũ gửi đến liên tục, có người đặt 5.000 nhưng chúng tôi chỉ đáp ứng được 3.000, người đặt 3000 chiếc thì cung cấp 1.000", chị Đào Thị Duyên nói.

Mỗi ngày với gần 20 nhân công, gia đình sản xuất hơn 7.000 chiếc băng rôn. Anh Phục nói, hiện còn đơn hàng 16.000 chiếc cờ đỏ sao vàng không thể đáp ứng cho khách bởi thời gian quá gấp.

Hệ thống sấy thủ công bằng bếp lò được anh Phục dựng tạm trong những ngày này để rút ngắn thời gian ra sản phẩm.

Hàng nghìn chiếc băng rôn trải khắp nơi trong nhà anh Phục chờ cung cấp cho khách hàng.

10 nhân công thời vụ làm công việc phơi và xỏ cờ vào cán có thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Những chiếc cờ thành phẩm được cuộn cẩn thận và đóng thùng để chuyển đi.

Các đơn hàng của anh Phục chủ yếu cho thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Vinh, TP HCM...

Làm thâu đêm không đủ cờ và băng rôn để bán
 
 

 

Ngọc Thành