Niềm vui sau bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 của tiền đạo Phan Thanh Bình. |
Cảnh chen lấn mua vé xem truyền hình trực tiếp trận đấu. |
16h các địa điểm truyền hình trực tiếp bóng đá như Nhà văn hóa Thanh niên, Vườn Tao Ngộ, Nhà Thiếu nhi Thành phố đã chật cứng người. Dường như trận đấu Thái Lan – Lào đang diễn ra chẳng có ý nghĩa gì với họ. Tại NVH Thanh Niên mọi người chen lấn, xô đẩy tranh nhau mua vé vào xem truyền hình trực tiếp, làm cho mọi người liên tưởng đến cảnh mua vé xem bóng đá tại sân Mỹ Đình.
Dòng người từ các hướng liên tục đổ về khiến cho các địa điểm xem truyền hình trực tiếp bị quá tải. Đặc biệt tại Vườn Tao Ngộ, theo ước tính của VnExpress có khoảng 5.000 người đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trong số đó có rất đông các khán giả người nước ngoài xuống đường cổ vũ cho đội tuyển thân yêu của chúng ta. Nhịp tim của khán giả như rung lên theo những đường bóng tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Phút thứ 34, khi Thanh Bình ghi bàn mở tỷ số thì bầu không khí náo nhiệt đã diễn ra. Tiếng trống, tiếng kèn, cùng với điệp khúc " Việt Nam vô địch" vang lên liên tục trong sự phấn khích của mọi người. Anna - một du khách người Australia - bày tỏ cảm tưởng: "Tôi có cảm giác như đang sống trong một ngày hội. Người Việt Nam đam mê bóng đá không kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Rất tiếc là tôi phải về nước sớm không được xem các trận đấu còn lại".
Ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. |
Dường như quá tự tin vào chiến thắng của đội nhà, nên khi hiệp một kết thúc hàng ngàn bạn trẻ đã bắt đầu xuống đường ăn mừng chiến thắng. Các điểm bán cờ tổ quốc và các mặt hàng ăn theo có màu đỏ của đội Việt Nam trở nên đắt khách. Ai cũng muốn khoác lên mình màu đỏ truyền thống của đội tuyển. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc lễ hội ăn mừng chiến thắng bắt đầu. Trung tâm Thành phố chỉ còn một màu đỏ duy nhất.
Cờ tổ quốc tràn ngập khắp nơi, các tuyến đường gần như bị quá tải trước dòng người và xe. Bác Lê Văn Thanh – 68 tuổi nhà ở quận 1 – cho biết: "Đã lâu lắm rồi bác mới được chứng kiến cảnh cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Hôm nay Việt Nam đã mang niềm vui tới cho nhân dân". Đêm nay thành phố không ngủ. Tính đến 24h, tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Chợ Rẫy có hơn 90 ca cấp cứu. Đa phần là tai nạn giao thông, tuy nhiên chưa có trường hợp nào nghiêm trọng dẫn đến chết người.
Anh Vũ