-
Kỷ lục gia Marathon gửi lời chúc Tottenham
Eliud Kipchoge chúc Tottenham mọi điều tốt đẹp nhất trước trận tứ kết lượt về với Man City. Đội bóng thành London đang có lợi thế dẫn 1-0 nhưng phải làm khách tới sân Etihad mà không có trung phong Harry Kane.
Kipchoge là nhà vô địch marathon ở Olympic 2016 và giữ kỷ lục thế giới nội dung này là 2 giờ 1 phút và 38 giây.
-
Đội trưởng Man Utd bị lăng mạ trên mạng
Man Utd cho biết "sẽ làm hết sức trong khả năng" để bắt những người xúc phạm Ashley Young chịu trách nhiệm. Trước đó, đội bóng đã nhận được thông tin một số người dùng Twitter lăng mạ và có từ ngữ phân biệt chủng tộc với hậu vệ người Anh.
Nhiều người đổ lỗi cho Ashley Young sau trận thua 0-3 trên sân Nou Camp. Đội trưởng Man Utd có tình huống mất bóng dẫn tới bàn mở tỷ số của Messi. Sau đó, tiền đạo người Argentina còn nhân đôi tỷ số nhờ sai lầm của De Gea và Coutinho ấn định chiến thắng bằng siêu phẩm sút xa trong hiệp hai.
-
Klopp cảnh giác với Porto
"Nếu Liverpool bị dẫn 2-0 sau lượt đi nhưng được chơi trên sân nhà lượt về thì mọi người có nghĩ chúng tôi buông xuôi. Dĩ nhiên là không, đó là điều trong tâm trí Porto lúc này", Klopp nói.
Liverpool có lợi thế cực lớn với chiến thắng 2-0 tại Anfield. Tuy nhiên, Porto cũng chứng tỏ sự nguy hiểm ở lượt đi bằng lối đá phòng ngự phản công thuần thục. Trở về sân nhà Dragao, đội bóng Bồ Đào Nha vẫn còn hy vọng làm nên bất ngờ.
-
Atletico gia hạn với thủ môn Jan Oblak
Đội bóng thành Madrid tuyên bố ký hợp đồng mới với thủ thành 26 tuổi tới 2023. Đây được xem là chữ ký quan trọng của Atletico khi Oblak trở thành chốt chặn chắc chắn suốt nhiều năm qua. Trước đó, thủ môn Slovenia từng được đồn chuyển tới PSG.
Trong hợp đồng mới, Oblak nhận lương hơn 11 triệu đôla một năm. Mức phí phá vỡ hợp đồng cũng tăng từ 116 triệu đôla lên 140 triệu đôla.
-
Barca sắp có trung vệ De Ligt
Kênh ESPN đưa tin Barca đang tiến gần tới việc hoàn tất hợp đồng với trung vệ 19 tuổi. Đây sẽ là chữ ký thứ hai họ có được từ Ajax trong năm 2019, sau khi hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Frenkie de Jong với giá hơn 80 triệu đôla.
Đây là tin vui cho Barca bởi De Ligt là một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhất châu Âu. Đội trưởng Ajax được cho là từ chối cả Juventus và Bayern để chuyển tới Barca, nơi vốn có truyền thống đưa các tài năng Hà Lan lên hàng siêu sao.
-
Lovren và Oxlade-Chamberlain không thi đấu cho Liverpool
Đội bóng Anh tới làm khách trên sân Porto mà không có trung vệ Dejan Lovren, người đá chính ở lượt đi nhưng bị ốm khiến anh không thể tập luyện cùng đồng đội. Tiền vệ tấn công Oxlade-Chamberlain vẫn đang trong giai đoạn bình phục sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương đầu gối.
Ở trận lượt về với Porto, Liverpool có sự trở lại của trung vệ Jordi Gomez. Tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson cũng đi cùng đồng đội dù phải rời sân giữa chừng ở trận đấu với Chelsea cuối tuần qua.
-
Cổ phiếu Juventus lao dốc sau khi bị loại ở tứ kết
Cổ phiếu Juventus đã giảm 24% tại đầu phiên giao dịch hôm nay, ngay sau khi đội bóng Italy để thua 2-1 ở trận tứ kết lượt về Champions League trước Ajax. Do vậy, vốn hóa của câu lạc bộ này đã bốc hơi 400 triệu euro (453 triệu USD). Giá trị thị trường của Juventus đang đạt khoảng 1,47 tỷ USD.
Vốn hóa Juventus 'bốc hơi' 450 triệu USD sau khi bị loại khỏi Champions League
Cổ phiếu của Juventus đã lao dốc 24% sau trận thua Ajax, trong khi cổ phiếu của đội bóng Hà Lan tăng mạnh.
-
Dele Alli tập luyện cho trận đấu với Man City
Tiền vệ người Anh bị gẫy xương bàn tay ở trận lượt đi với Man City nhưng vẫn cùng đội bóng tới sân Etihad chuẩn bị cho trận lượt về. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Alli là chưa rõ ràng, tương tự tiền vệ tấn công Erik Lamela, người dính chấn thương gân kheo khi đấu Dortmund ở vòng 1/8.
Trong trận lượt về này, Tottenham sẽ không có sự phục vụ của trung phong Harry Kane, hậu vệ Serge Aurier, tiền vệ Eric Dier và Harry Winks.
-
Man City phát cờ miễn phí
Những lá cờ xanh da trời, màu truyền thống của Man City, được để sẵn trên ghế tại khán đài sân Etihad. Đây là biện pháp giúp CĐV Man City truyền thêm tinh thần và làm nóng trận đấu khi Man City cần một chiến thắng để đảo ngược kết quả thua 0-1 ở lượt đi.
-
Ngày này năm xưa
- 17/4/2004: Cựu "thần đồng" Freddy Adu ghi bàn cho DC United ở trận thua 2-3 trước MetroStars và trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công trong lịch sử MLS khi mới hơn 14 tuổi.
- 17/4/2013: David Luiz ghi siêu phẩm sút xa cho Chelsea khi nã cú đại bác từ gần 30 mét vào lưới Fulham.