-
Chris Smalling trổ tài đá cầu tại Hà Nội
Trung vệ của Man Utd đang trong chuyến du lịch Đông Nam Á sau khi không được gọi vào tuyển Anh tham dự World Cup 2018. Sau khi có mặt ở Thái Lan, Smalling đã tới Hà Nội và tranh thủ thăm quan quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cầu thủ 28 tuổi còn giao lưu với người dân và chơi đá cầu ở vỉa hè hồ Hoàn Kiếm.
Smalling đã đăng tải đoạn video lên trang twitter cá nhân và rất nhiều cổ động viên Việt Nam lên tiếng chào mừng anh. Trong đoạn video, Smalling thể hiện khả năng đá cầu rất tốt khi vừa cầm một cốc nước vừa khống chế quả cầu.
-
Man Utd ký hợp đồng với hậu vệ Diogo Dalot
Đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra 25,5 triệu đôla cho Porto để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ mới 19 tuổi. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 5 năm.
HLV Mourinho miêu tả Dalot là "hậu vệ trẻ hay nhất châu Âu". Cầu thủ này chơi cho các lứa trẻ của Bồ Đào Nha từ U15 tới U21. Vào tháng 10/2017, Dalot được đôn lên đội một của Porto và ra sân bảy trận ở mùa giải vừa qua, trong đó có trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Liverpool.
Phát biểu trong lễ ký hợp đồng, Dalot cho biết "không thể từ chối cơ hội chơi cho câu lạc bộ lớn nhất thế giới".
Sự xuất hiện của Dalot có thể đẩy các cầu thủ như Matteo Darmian và Daley Blind khỏi Man Utd. Mục tiêu của Mourinho là củng cố lại hàng phòng ngự với những cầu thủ có thể tấn công biên tốt.
Trước đó, Man Utd đã kích hoạt bom tấn đầu tiên của mùa hè 2018 khi bỏ ra 70 triệu đôla để đưa về tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk.
-
Tuyển Brazil xuống tóc trước khi tham dự World Cup 2018
Các ngôi sao của Brazil đã tranh thủ cắt tóc trong quãng thời gian tập trung tại London, Anh để luyện tập chuẩn bị. Trong đó có các ngôi sao chơi ở Ngoại hạng Anh như Willian (Chelsea), Jesus và Ederson (Man City), cũng như tân binh 70 triệu đôla của Man Utd là Fred.
-
Barca hỏi mua tuyển thủ Pháp
Đội bóng xứ Catalonia đề nghị Monaco nhượng lại tiền đạo cánh Thomas Lemar. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Barca chuẩn bị ngân sách cho thương vụ này lên tới 106 triệu đôla.
Lemar từng là món hàng nóng sau khi giúp Monaco vào bán kết Champions League mùa 2016-2017. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến phong độ chững lại của chân sút này khi chỉ ghi vỏn vẹn ba bàn trên mọi đấu trường.
Để giành được chữ ký của Lemar, Barca sẽ phải vượt mặt Liverpool và Arsenal. Đội bóng xứ Catalonia đã bạo chi cho hàng công kể từ sau khi chia tay Neymar với hai bản hợp đồng trị giá hơn 300 triệu đôla là Ousmane Dembele và Philippe Coutinho.
Barca có thể phải chờ tới sau World Cup 2018 để hoàn tất thương vụ bởi Lemar đang tập trung cùng đội tuyển Pháp.
-
Willian chúc mừng đồng đội gia nhập Man Utd
Tiền vệ của Chelsea gửi lời chúc may mắn tới đồng đội Fred ở tuyển Brazil sau khi thống nhất hợp đồng trị giá 70 triệu đôla. Tiền vệ 25 tuổi chuyển từ Shakhtar Donetsk tới Man Utd là thương vụ bom tấn đầu tiên của mùa hè.
"Tôi không nghi ngờ Fred sẽ nâng cao chất lượng cho Man Utd. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp ở đội bóng mới", Willian cho biết. "Cậu ấy rất phấn khích khi được chơi ở Ngoại hạng Anh và nói về chuyện đó với tôi".
-
Ai Cập sẵn sàng cho tình huống không có Salah
Chân sút ghi 44 bàn cho Liverpool ở mùa giải vừa qua đang chạy đua để trở lại kịp cho trận đấu đầu tiên của Ai Cập ở vòng bảng World Cup 2018. Đại diện châu Phi sẽ đối đầu Uruguay cho trận mở màn ngày 15/6, tuy nhiên, HLV Hector Cuper đã sẵn sàng cho tình huống không có Salah.
"Chúng tôi hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng nếu thiếu Salah. Chúng tôi phải chơi như thường lệ thay vì phụ thuộc vào một cầu thủ", chiến lược gia của đội tuyển Ai Cập cho biết. "Cậu ấy rất quan trọng nhưng nếu không bình phục kịp thời thì chúng tôi phải lựa chọn người khác. Đây là điều bình thường trong bóng đá và có thể xảy tới với bất cứ cầu thủ nào".
-
Danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2018 ra mắt
Phần thưởng cá nhân dành cho Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup sắp tới đã được ra mắt tại thủ đô Moscow, Nga. Cầu thủ đang giữ danh hiệu này là James Rodriguez sau khi ghi sáu bàn cho Colombia ở World Cup 2014.
Tại giải đấu năm nay, Messi và Neymar là hai cầu thủ được đánh giá cao nhất cho danh hiệu này. Bên cạnh đó, Ronaldo, Luis Suarez, Thomas Muller và Harry Kane là những ứng viên tiềm năng khác.
-
Pellegrini kể khổ thời ở Man City
Chiến lược gia người Chile giúp Man City lên ngôi vô địch mùa 2013-2014 nhưng phải ra đi sau đó hai mùa giải. Pellegrini mới trở lại Ngoại hạng Anh khi ký hợp đồng với West Ham. Trả lời phỏng vấn về lý do không thể giúp Man City tiến bộ sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Pellegrini cho biết đội bóng đã bị trừng phạt bởi luật công bằng tài chính.
Khi đó, Pellegrini muốn mua hai ngôi sao đồng hương là Alexis Sanchez và Arturo Vidal nhưng Man City không được phép chi tiêu. Lực lượng hạn chế và không có đủ cầu thủ cần thiết, Pellegrini chỉ giúp Man City giành thêm một Cup liên đoàn trước khi nhường chỗ cho Guardiola.
Trái ngược với người tiền nhiệm, Guardiola được chi tiêu mạnh tay và giúp Man City có mùa giải thăng hoa với vô số kỷ lục ở Ngoại hạng Anh.
-
Cựu thần đồng Freddy Adu giải cơn khát bàn thắng sau ba năm
Tiền đạo 29 tuổi từng được mệnh danh là "Pele mới" ghi bàn cho CLB Las Vegas Light giành chiến thắng 4-1 trước Colorado Springs Switchbacks. Đây là bàn thắng đầu tiên của Adu kể từ năm 2015 và là bàn thứ ba kể từ năm 2012. Hai bàn còn lại được Adu ghi cho đội bóng hạng tư Phần Lan là KuFu-98 vào năm 2015. Điều đặc biệt khi bàn thắng này được ghi đúng vào sinh nhật tuổi 29.
Las Vegas Light là đội bóng hạng hai ở giải vô địch Mỹ. Đây là câu lạc bộ thứ 14 trong sự nghiệp của cựu thần đồng bóng đá Mỹ. Adu từng được hãng thể thao Nike ký hợp đồng năm 13 tuổi và chơi chuyên nghiệp tại giải MLS vào năm 14 tuổi. Tới năm 16 tuổi, cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và được đánh giá là tài năng tầm cỡ thế giới.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Adu đã không phát triển như dự kiến. Cầu thủ này phải lang bạt sang Brazil, Serbia và Phần Lan trước khi trở về Mỹ.
-
Cựu Phó chủ tịch LĐBĐ Croatia bị tuyên án tù vì tham nhũng
Ông Zdravko Mamic bị kết án tù sáu năm rưỡi vì nhận hối lộ hàng triệu đôla phí chuyển nhượng khi còn là Giám đốc điều hành CLB Dinamo Zagreb. Tuy nhiên, Mamic đã bỏ trốn qua biên giới Bosnia trước ngày tuyên án.
Đây là tin chấn động bóng đá Croatia bởi Mamic là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Ông không chỉ là người từng điều hành đội bóng lớn nhất nước Zagreb mà cựu tiền vệ Real còn đang đương chức Phó chủ tịch LĐBĐ Croatia trước khi bị truy tố.
Trong số các cầu thủ dính líu tới vụ án còn có Luka Modric, đội trưởng tuyển Croatia. Tiền vệ chơi cho Real bị buộc tội khai man trong vụ chuyển nhượng từ Zagreb tới Tottenham vào năm 2008. Vụ điều tra này không ảnh hưởng tới việc Modric thực hiện nghĩa vụ quốc gia ở World Cup 2018.
Thông tin này nổ ra ngay trước khi Croatia bước vào thi đấu tại Nga và sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới đội tuyển.