Hồng Sơn bật khóc sau trận thua cay đắng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong trận thua chiều qua của Hà Nội T&T, thủ môn Hồng Sơn đã mắc nhiều sai sót rất ngớ ngẩn. Từ một thủ môn đầy bản lĩnh, Hồng Sơn chịu sức ép lớn từ các CĐV quê nhà. Kết quả, đội bóng thủ đô chấp nhận trận thua đậm 2-6.
Với 6 lần Hồng Sơn vào lưới nhặt bóng, CĐV SLNA đã có một buổi chiều cười hả dạ với kẻ dám "chống lại quê hương" Dương Hồng Sơn. Thậm chí trong trận đấu, cứ mỗi lần thủ thành gốc Nghệ An phải vào lưới nhặt bóng, hàng nghìn CĐV lại đồng thanh hô "Hồng Sơn, Hồng Sơn", cứ như thể thủ môn này là người hùng của đội bóng xứ Nghệ.
Chiêu khích bác của CĐV đội khách đã phát huy tác dụng khi chiều qua, Hồng sơn ngờ nghệch một cách khó hiểu. Trong một vài bàn thắng, thủ môn này gần như không có phản ứng gì hoặc bay người rất chậm. Sau trận đấu, vì quá ức chế và thấy xấu hổ, Hồng Sơn đã bật khóc. Nhìn thủ thành số một đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội T&T thật đáng thương, nhưng sự "chơi khăm" của các CĐV SLNA chưa dừng lại ở đó. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV xứ Nghệ đã bủa vây lấy Hồng Sơn để xin chữ ký và một bó hoa được đưa ra trước mặt thủ môn này khi anh trên đường ra xe của đội.
Đang bực tức vì một ngày kém may mắn và đây cũng là trận đấu đi vào lịch sử của thủ thành khoác áo Hà Nội T&T khi phải vào lưới 6 lần để nhặt bóng, Hồng Sơn từ chối bó hoa. Không nói một lời nào, mắt Hồng Sơn vẫn đỏ hoe, lầm lũi đi ra xe của đội nhà.
Hồng Sơn được tặng một bó hoa sau trận đấu. Ảnh: Mai Hương. |
Đây không phải là lần đầu tiên Hồng Sơn bị sức ép mỗi khi phải thi đấu với đội bóng cũ. Còn nhớ trong trận chung kết lịch sử năm ngoái, Hồng Sơn đã bị hàng trăm CĐV thi nhau mắng nhiếc vì dám chống lại quê hương. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tất nhiên Hồng Sơn coi đó là chuyện bình thường. Ai cũng vì đội bóng của mình. SLNA đã cho Sơn cơ hội đổi đời, nhưng chính Hà Nội T&T mới là nơi mà Hồng Sơn có đất dụng võ để có được như ngày hôm nay.
Mai Hương