Emre Belozoglu ăn mừng bàn thắng vào lưới Costa Rica. |
"Chúng tôi đã có mặt ở World Cup sau 48 năm vắng bóng. Chúng tôi ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới Brazil và giành điểm đầu tiên khi đương đầu với Costa Rica", Gunes nói, vẻ hài lòng. "Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tin mình sẽ chiến thắng Trung Quốc, và chúng tôi chờ đón kết quả này để vào vòng hai".
Dù sao, ông cũng vẫn tiếc nuối với kết quả hòa, gọi đó là một nỗi thất vọng cay đắng. "Thổ Nhĩ Kỳ chơi để chiến thắng, nhưng sau khi ghi bàn, một số cầu thủ của tôi bị xuống sức, trong khi đối phương bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Hậu vệ Costa Rica rất rắn. Còn chúng tôi thì đã không biến được những cơ hội mình có thành bàn thắng".
T.D.K. (theo BBC)