Hôm qua Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã có lời mời chính thức đến 33 thợ mỏ: "Lúc này điều đầu tiên phải làm là để cho họ có thời gian bình phục sau những gì vừa phải trải qua và sau đó chúng tôi muốn lên kế hoạch cụ thể để những người anh hùng ấy có thể đến tận sân Santiago Bernabeu theo dõi một trận đấu của Real".
Perez cũng đã gửi tặng một cuốn sách ảnh, 33 chiếc áo đấu có chữ ký của cầu thủ Real cùng dòng chữ in lời chúc họ sớm bình phục.
Hình ảnh mới nhất về những người thợ mỏ, khi họ được Tổng thống Chile Sebastian Pinera đến thăm trong bệnh viện. |
Hôm thứ tư vừa qua (theo giờ địa phương) người thợ mỏ thứ 33 ở một mỏ khai thác vàng tại Chile đã được đưa lên mặt đất, kết thúc 69 ngày phải sống trong lòng đất sâu 700 mét do sự cố sập hầm.
Một thợ mỏ có tên Edison Pena đã tiết lộ rằng phải ở trong hầm sâu nhưng anh vẫn thường xuyên chạy bộ để duy trì sức đề kháng, phòng tránh nguy cơ đột quỵ. Thông tin này khiến ban tổ chức giải chạy New York City Marathon nảy ra ý tưởng mời Pena tham dự giải chạy diễn ra vào tháng 11 tới.
"Pena đã cho thấy việc chạy bộ thường xuyên là một công cụ giúp cậu ấy vượt qua tình cảnh hiểm nghèo ngoài sức tưởng tượng", Chủ tịch của New York Road Runners - Mary Wittenberg - nhấn mạnh.
Trước đó huyền thoại của MU, Bobby Charlton, có cha từng làm thợ mỏ, cũng đã gửi lời mời đến thăm sân Old Trafford.
Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Argentina, Diego Maradona, cũng phát đi một thông điệp ngợi ca những người thợ mỏ rằng việc họ sống sót trở về "chứng tỏ phép nhiệm màu có tồn tại".
HLV của Boca Juniors (Argentina), Claudio Borghi cũng mong muốn có một dịp nào đó cùng được ngồi thưởng trà với những người anh hùng ấy.
Một trong số những người thợ mỏ, Franklin Lobo, trước đây từng chơi bóng chuyên nghiệp và sau khi được cứu sống anh đã thể hiện sự vui mừng bằng những động tác kỹ thuật trong bóng đá. Một người khác, Omar Reygadas, giơ cao biểu tượng của đội bóng yêu thích Colo Colo.
Trước đây, ngay sau khi thông tin những người thợ mỏ được tìm thấy (sau 17 ngày mất tích), ngôi sao của Barca và Tây Ban Nha David Villa - sinh ra trong một gia đình thợ mỏ - đã gửi hai chiếc áo đấu cùng lời động viên "các anh, hãy giữ vững tinh thần".
Mới đây Villa còn tiết lộ rằng: "Như mọi người khác trên thế giới, tôi cũng rất quan tâm theo dõi quá trình giải cứu. Thật tuyệt vời khi những người thợ mỏ đã được cứu sống và khỏe mạnh.
Tất cả chúng tôi ở Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha đều tự hào và sung sướng vô cùng khi thấy họ đã lại trở về với mặt đất. Tôi hy vọng có một ngày được gặp những con người ấy".
Hà Uyên