Huy Hoàng trong màu áo SLNA. |
- Có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng, nhưng Hoàng được đánh giá cao hơn ở sự ổn định, nhất là phong độ xuất sắc tại SEA Games 21. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Cũng không hẳn thế đâu. Tôi đã chơi tương đối tốt ở Malaysia, nhưng cũng từng phạm sai sót khiến đội bị thủng lưới. Có lẽ vì tôi còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại quá ham bóng. Nhưng tôi và các bạn (ở đội U23) buồn vô cùng khi có những ý kiến nghi ngờ chúng tôi đã bán độ. Không bao giờ có chuyện đó, vì làm thế chẳng khác nào phản bội Tổ quốc!...
- Về chuyên môn, Hoàng chịu ảnh hưởng của ai nhiều nhất?
- Tôi rất hâm mộ Paolo Maldini của đội AC Milan. Còn trong nước thì thần tượng của tôi chính là anh Hữu Thắng (SLNA). Anh ấy luôn chỉ bảo rất kỹ và chỉnh sửa mỗi khi tôi phạm sai sót. Động tác chuồi bóng của tôi cũng là do anh Thắng dạy đấy!
- Hoàng có cảm thấy "ngán" không khi được phân công cùng với Thành Long kèm Kiatisuk ở trận tứ kết lượt đi Cup quốc gia, gặp Hoàng Anh - Gia Lai?
- Không đâu, cũng bình thường thôi anh! Thậm chí tôi rất thích thú khi được các HLV tin tưởng, giao cho nhiệm vụ ấy. Đó là một thử thách thật sự của tôi, nhất là khi thi đấu trong một bầu không khí khán giả hừng hực như thế. Lỡ không may làm Kiatisuk "đau" thì quả là gay go! Hơi khó chơi, nhưng tôi chắc rằng trận lượt về mình sẽ "bắt" Kiatisuk chặt hơn, nếu anh ấy vào sân.
(Theo Thể Thao TP HCM)