Tỷ số hòa 1-1 trên đất Malaysia ở lượt đi đã tiếp thêm cho Thái Lan sự tự tin lớn trong trận tái đấu này. Dồn lên tấn công trong phần lớn thời gian, các cầu thủ chủ nhà đã được đền đáp bằng hai bàn thắng của Teerasil Dangda và Bunmathan.
*Xem clip diễn biến trận Thái Lan 2-0 Malaysia.
Chiến thắng 2-0 của Thái Lan đồng nghĩa Malaysia đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở Đông Nam Á. Thầy trò Datuk Rajagopal đã có một giải đấu không tồi nhưng dường như họ vẫn chưa thể thoát ra được cái bóng thành công của AFF Cup 2010.
Không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Winfried Schafer trên băng ghế kỹ thuật nhưng đội tuyển Thái Lan đã tiếp cận trận đấu đúng như những gì mình muốn. Trong khi đó Malaysia tỏ ra lép vế hoàn toàn, thậm chí đội khách không thể tổ chức tấn công dù họ mới là những người cần ghi bàn trong trận này.
Thế trận một chiều mang tới vô số cơ hội cho Thái Lan. Ngay ở những phút đầu tiên, Jakkapan Pornsai đã có cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà khi thoát xuống đối mặt với thủ thành Farizal Marlias nhưng người gác đền của Malaysia đã xuất sắc cản phá.
Sau Pornsai, đến lượt tiền đạo chủ lực Dangda không thắng được Marlias ở tình huống một đối một ở phút 30. Đây là cơ hội rõ rệt nhất cho Thái Lan có thể phá vỡ thế cân bằng trong hiệp đấu đầu tiên.
Hàng phòng ngự Malaysia tỏ ra luống cuống trong việc lấp các sơ hở và họ buộc phải dùng những pha phạm lỗi để ngăn chặn Thái Lan. Điều này khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá khi hậu vệ Fadhli Mohd Shas nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở cuối hiệp một.
Chơi hơn người cùng thế trận hoàn toàn áp đảo, Thái Lan tung đòn trừng phạt đối thủ ở hiệp hai.
Phút 60, Dangda tận dụng pha đỡ bóng lỗi của hậu vệ Azmi Muslim, thoát xuống hạ gục thủ thành Marlias với cú dứt điểm chéo góc. Một tình huống chớp thời cơ và bứt phá quá tốt của chân sút số một Thái Lan hiện tại.
Chưa kịp phục hồi, Malaysia lại phải đón nhận bàn thua thứ hai. Phút 65, hậu vệ Theerathon Bunmathan nhanh chân lao vào đá bồi sau khi bóng bị thủ thành Marlias đẩy ra từ cú sút phạt của Thái Lan trước đó.
Hai bàn thua chỉ trong 5 phút hoàn toàn đánh gục Malaysia. Các cầu thủ đội khách chỉ còn biết chịu trận trong những phút còn lại hiệp hai. Nếu dứt điểm tốt hơn, Dangda và các đồng đội hoàn toàn có thể rời sân với cách biệt bốn hay năm bàn.
Mặc dù vậy chiến thắng 2-0 cũng đủ giúp Thái Lan vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. Thái Lan sẽ vào chơi chung kết với Singapore, đội đã đánh bại Philippines vào đêm thứ tư.
Đây được hứa hẹn là cặp đấu cân tài cân sức của AFF Cup 2012. Cả hai cùng có ba lần lên ngôi tại Đông Nam Á trong các giải đấu trước đây.
Với riêng Thái Lan, họ sẽ có cơ hội để phục thù khi Singapore chính là đội đã đánh bại các chàng trai xứ chùa vàng ở chung kết AFF Cup 2007.
Ngọc Hải