Thành Trung ở giải đấu vừa qua tại Hà Nội. Ảnh: Đông Huyền. |
Thành Trung quê Vũng Tàu và không được đào tạo bài bản, nhưng tự học rồi thi đấu và đầu quân cho nhiều đơn vị thể thao trên cả nước. Sau khi kết thúc hợp đồng với Hà Nội, anh về TP HCM thi đấu trong hai năm 2015 và 2016. Giải vô địch quần vợt quốc gia năm nay nằm trong giai đoạn "thử việc" của anh.
Tuy nhiên, trong trận bán kết đôi nam, tay vợt 34 tuổi đã có phản ứng nóng nảy với trọng tài. Sau khi không được công nhận điểm số ở cuối set hai và phải nhận thất bại trước cặp đôi Quân đội, Thành Trung đã cởi áo rồi nắm thùng nước xuống sân.
Ban tổ chức giải đã gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn quần vợt Việt Nam, yêu cầu kỷ luật tay vợt này. Liên đoàn quần vợt TP HCM gần như chắc chắn cũng dừng hợp tác với Thành Trung.
“Tôi chưa nhận được quyết định chính thức nhưng qua thông tin hành lang, tôi biết mình đã bị mất việc”, tay vợt kiêm doanh nhân này chia sẻ cùng VnExpress. “Với tôi, việc đó không quan trọng. Tôi thi đấu quần vợt vì đam mê chứ không phải xem đó là nguồn sống chính. Công việc kinh doanh của tôi mới quan trọng”.
“Nếu Liên đoàn phạt, tôi sẽ kiện lại. Họ không có lý do gì để phạt tôi. Bởi khi tôi ném thùng nước đá, trận đấu đã kết thúc, trọng tài đã rời vị trí làm nhiệm vụ. Tôi chỉ ném thùng nước đá để bộc lộ sự ức chế của bản thân. Trong thi đấu thể thao, việc bị thua oan rất dễ khiến vận động viên ức chế, và điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi ném thùng nước đá xuống sân là chuyện của tôi, hơn nữa đó là thùng nước tôi mang theo chứ không phải đồ của Ban tổ chức nên không có lý do gì để phạt tôi cả”.
Là giải vô địch quốc gia nhưng giải đấu đang diễn ra ở Hà Nội có nhiều bất cập, đặc biệt là công tác trọng tài. Sau sự kiện của Thành Trung, trong trận chung kết đơn nam hôm qua 23/9, đến lượt Trịnh Linh Giang (Hà Nội) phản ứng trọng tài băng cách chắp tay vái lạy.
Đức Đồng